Phật giáo Quỳnh Lưu chúc Tết các cơ quan huyện

GNO - Chiều 29-1, đoàn Phật giáo huyện Quỳnh Lưu do ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết tại cơ Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN và Công an huyện.
27591159_11.jpg
Tại công an huyện Quỳnh Lưu

Ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó bí thư Huyện ủy; bà Lê Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Dũng; ông Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện và Chủ tịch UBMTTQ huyện Nguyễn Hữu Viên trân trọng đón tiếp đoàn. 

Tại mỗi nơi đến, ĐĐ.Thích Minh Hải cảm ơn sự quan tâm của các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo hoàn thành tốt công tác Phật sự.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Đại đức chúc lãnh đạo chính quyền và nhân dân tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi trong năm mới, giành được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh...

Các vị lãnh đạo cơ quan ban ngành ghi nhận về những đóng góp của Phật giáo huyện trong việc phát huy nền tảng dân tộc để tạo động lực về mặt tinh thần cho người dân; đồng thời cũng mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo huyện tiếp tục đưa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật vào xã hội để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày