Phú Yên: Bàn giao căn nhà mới đến nạn nhân bão số 9

GNO - Vừa qua, căn nhà đầy tình nghĩa của cộng đồng mạng, các nhà hảo tâm chung tay gom góp xây dựng, trị giá hơn 50 triệu đồng được bàn giao, là món quà kỳ diệu mà mẹ con anh Phong nhận được trong mùa xuân này.

3.jpg
Mẹ con anh Phong cùng các nhà hảo tâm bên căn nhà mới

Anh Phan Kim Phong (41 tuổi, hiện đang sống tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) cùng người mẹ già và những đứa con rất mừng vui khi ngày Tết cận kề, anh đã được các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ xây dựng một căn nhà mới ngay trên nền nhà cũ đã bị cơn bão số 9, năm 2018 san phẳng.

Tai nạn đã cướp đi của anh mọi thứ, anh bị vợ bỏ lại với 2 đứa con, nửa hộp sọ bị mất, ngay đến căn chòi của anh tá túc cùng mẹ già và 2 đứa con nhỏ cũng vừa bị bão thổi bay. Tai nạn ập tới khiến anh bị chấn thương phần đầu, liệt nửa thân người thân. Sau ngày anh bị nạn, người vợ bỏ đi để lại người đàn ông bệnh với 2 đứa con nhỏ nheo nhóc. 

Sau bài viết "Bi kịch của người chồng mất nửa hộp sọ bị vợ bỏ, bão san bằng nhà ở Phú Yên" được đăng trên mạng xã hội Người Tiêu Dùng hồi cuối tháng 11-2018, những nhà hảo tâm cùng cộng đồng mạng khắp nơi đã cùng quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ gia đình anh xây dựng lại căn nhà mới ngay trên nền nhà cũ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày