Q.12: Cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

GNO - Tối 22-11, tại chùa Vĩnh Phước (Q.12) đã diễn ra lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tại nạn giao thông trên địa bàn quận năm 2019. Chương trình do BTS GHPGVN Q.12 kết hợp với Ban An toàn giao thông quận nhà tổ chức.

1cs.JPG
TT.Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Chứng minh lễ có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Trí Anh, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12; TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12, cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Q.12 tham dự.

Các cơ quan Q.12 có các ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy; Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban An toàn giao thông Q.12, cùng đại diện các cơ quan ban ngành Q.12.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Trí Chơn bày tỏ lễ cầu siêu diễn ra trang nghiêm trọng thể để tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh những người tham gia giao thông phải ý thức trách nhiệm của mình, vì mỗi cá nhân là góp phần đem lại hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho xã hội.

“Và hãy nhớ rằng sinh mạng của chúng ta không chỉ là một cá nhân, mà là của gia đình, của xã hội, của quê hương chúng ta, vì vậy mỗi người tham gia giao thông hay tôn kính bản thân mình như chính tôn kính cha mẹ ông bà tiên tổ quê hương Việt Nam”, Thượng tọa nhấn mạnh.

2cs.JPG

Chư vị giáo phẩm và lãnh đạo Q.12 cử hành lễ tưởng niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trương Hải Hiếu thông tin cho biết, chỉ tính riêng về tai nạn giao thông năm 2019, trên địa bàn quận xảy ra 144 vụ tai nạn, làm chết 40 người, bị thương 137 người. Ngoài ra, còn có 118 người tử vong vì các tai nạn khác.

Ông cũng nêu những vụ tai nạn giao thông đau thương khiến cả gia đình phải thiệt mạng, nhiều cặp vợ chồng mới cưới, hoặc có những đôi trẻ chưa kịp kết hôn, đã bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cướp đi tuổi xuân hạnh phúc.

Những nỗi đau mất mát tột cùng của người ở lại là gia đình ly tán, là nguy cơ đói nghèo, sự xói mòn của kinh tế, gánh nặng cho xã hội và cộng đồng.

Lễ tưởng niệm là một cơ hội để nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, và toàn thể cộng đồng… về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra môi trường sống, môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng.

Sau phần nghi thức hành chánh, chư Tăng Ni quận nhà và các đại biểu đã cùng niêm hương cầu nguyện, cử hành nghi lễ tâm linh hướng đến các nạn nhân đã tử vong và cũng cầu an lành đến tất cả.

3cs.JPG

Chư Tăng cử hành nghi lễ tâm linh

4cs1.JPG

Buổi lễ diễn ra tại chùa Vĩnh Phước

5cs.JPG

Chư Ni các tự viện trên địa bàn quận nhà tham dự

6cs.JPG

Các Phật tử cùng cầu nguyện

7cs.JPG

Nhiều chiến sĩ công an, thanh niên các đoàn thể cũng tham dự buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày