Quảng Nam: Ban Đại diện Phật giáo TP.Tam Kỳ tổng kết công tác Phật sự 2010

(GNO-Quảng Nam): Ngày 1-1, tại chùa Hòa Quang, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Ban Đại diện Phật giáo TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2010 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2011.
tamky-1.gif

HT. Thích Thiện Duyên (giữa) và chư tôn đức chứng minh

tamky-2.gif

Đến tham dự và chứng minh có HT. Thích Thiện Duyên - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam, HT. Thích Chí Đạo - Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban hộ tự của 23 chùa trong toàn thành phố và anh chị em huynh trưởng GĐPT Tam Kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại đức Thích Phước Cảnh, Chánh đại diện đã nêu bật những kết quả mà Phật giáo Tam Kỳ đạt được trong năm 2010, đặc biệt là công tác từ thiện. Trong năm cuối của nhiệm kỳ (2006-2011), Ban Đại diện sẽ ưu tiên giải quyết tất cả các cơ sở chưa có quyền sự dụng đất (bìa đỏ), những cơ sở đã có từ trước nhưng do chiến tranh tàn phá hoàn toàn thì tiến hành các thủ tục xin lại của Nhà nước.

TT. Thích Phước Minh - Phó BTS đã tuyên dương công đức và ghi nhận những thành tựu của Ban Đại diện Phật giáo thành phố đạt được, góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà. Nhờ sự tích cực của các thành viên Ban Đại diện mà các dịp lễ lớn trong năm 2010 như Phật đản, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội… thành công tốt đẹp.

tamky-3.gif

Trước đó, Ban Đại diện cũng đã tổ chức thăm hỏi và trực tiếp tặng 250 phần quà cho đồng bào dân tộc xã Trà Don, huyện Nam Trà My. Tổng kinh phí chuyến đi là 80 triệu đồng, vận động từ các chùa cơ sở, quý Phật tử, mạnh thường quân trong toàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày