Quảng Nam: Chùa Hòa An đặt đá xây dựng chánh điện

GNO - Lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi chánh điện chùa Hòa An (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được diễn ra trang nghiêm hồi sáng 3-7 qua.

HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ, cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài thành phố chứng minh, tham dự.

DSC_7002 (Copy).jpg


HT.Thích Thiện Duyên cùng chư tôn đức thực hiện nghi thức chú nguyện

Sau nghi thức niêm hương sái tịnh, HT.Thích Thiện Duyên đã đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng công trình chánh điện chùa Hòa An trong tiếng niệm kinh chú nguyện của chư tôn đức cùng Phật tử.

Được biết, dự kiến kinh phí xây dựng ngôi chánh điện chùa Hòa An vào khoảng 5 tỷ đồng. Phần lớn kinh phí xây dựng nhờ vào sự trợ duyên chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni và kêu gọi sự phát tâm cúng dường của quý đạo hữu Phật tử thập phương.

Dịp này, chùa cũng tổ chức lễ cầu siêu truy tiến chư hương linh tiền bối hữu công và thí thực âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới, Phật sự sớm viên thành.

Chùa Hòa An, tọa lạc xứ Hóc La Cồn Nánh, ấp (khuôn) Hòa An, huyện (phủ) Tam Kỳ, nay là số 320 Phan Chu Trinh, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có diện tích gần 7.000 m2. Chùa xưa có tên là chùa Linh Bửu do Phật tử Trần Thị Đốc cúng đất xây dựng thành lập năm 1910, đến năm 1932 bà Trần Thị Đốc hiến cúng cho Hội An Nam Phật học để làm Hội quán Chi hội Phật học Tam Kỳ, lúc bấy giờ do cư sĩ Phan Huy Thịnh làm Hội trưởng.

Năm 1956, Hội trùng tu lại ngôi chùa và đổi tên là chùa Hòa An, chùa cũng được trùng tu nhiều lần sau đó vào năm những 1961, 1968...

Lối kiến trúc chùa theo hình chữ sơn (山), dãy giữa chánh điện, nhà Tổ; dãy bên trái chánh điện là Tăng phòng và bên phải là giảng đường; phía sau chánh điện là nhà hậu. Chùa hiện còn cất giữ hai pho tượng cổ (Thái tử Kỳ Đà?) bằng đồng cao ba tấc có niên đại khoảng 500 năm về trước.

Trải qua nhiều năm chùa được các vị Phật tử phát nguyện ở lại trông coi nhang đèn và hướng dẫn Phật tử về lễ bái như: Phật tử Đào Hoàng Cẩn, Thừa Thiên Huế (1940), Phật tử Đoàn Dật Hưng, Duy Xuyên (1945), thầy Tâm Niệm, Tam Kỳ (1956)...

Đến năm 1957, TT.Thích Minh Thể (Quế Sơn) về làm trụ trì. Năm 1959, ĐĐ.Thích An Hòa (Thừa Thiên Huế) trụ trì. Năm 1960, cố HT.Thích Từ Ý (xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành), nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Tam Kỳ (năm 1976), được cung thỉnh về đảm nhiệm trụ trì.

Năm 1962 chùa là trụ sở tạm trú của Tỉnh Giáo hội PGVNTN tỉnh Quảng Tín. Năm 2000 chùa được xây dựng thêm giảng đường, tọa lạc phía trái chánh điện, nơi đây ngày xưa là trường Trung học Bồ Đề.

DSC_7018 (Copy).jpg


Và đặt đá xây dựng chánh điện chùa Hòa An

DSC_7115 (Copy).jpg


Chùa Hòa An trong tương lai

Năm 2010, nhân lễ húy nhật lần thứ 20 của cố HT.Thích Từ Ý, TT.Thích Phước Chấn chính thức được Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm đảm nhận chức vụ trụ trì cho đến ngày nay.

Trong thời gian đảm nhiệm trụ trì chùa Hòa An, Thượng tọa đã khởi công trùng tu xây dựng lại nhiều công trình như: nhà hậu Tổ, nhà trai đường, nhà Tăng, các công trình phụ...

Chùa Hòa An còn là nơi được BTS PG tỉnh Quảng Nam thường xuyên tổ chức đạo tràng dành cho chúng Tăng các huyện phía Nam (Quảng Nam) tập trung về đây kiết giới an cư.

 Quang Thanh - Xuân Sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày