Sóc Trăng: Hội Espoir Pour Un Enfant đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo hiếu học

(GNO-Sóc Trăng): Sáng 16-10, tại UBND xã An Ninh, Hội Espoir Pour Un Enfant (E.P.E), tổ chức phi chính phủ của Pháp, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ trao 56 suất học bổng (trị giá 1,2 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học huyện Châu Thành, huyện Mỹ Tú và thành phố Sóc Trăng.
Ảnh 1-Bà Joelle MEYRIEUX, Chủ tịch Hội E.P.E trao học bổng cho các em học sinh tại xã An Ninh, huyện Mỹ Tú.jpg
Bà Joelle MEYRIEUX, Chủ tịch Hội E.P.E trao học bổng cho các em học sinh
tại xã An Ninh, huyện Mỹ Tú - Ảnh: Khemrinh

Trong đó, các em thuộc xã Thuận Hưng (Mỹ Tú) được 15 suất; 31 suất (1 suất đặc biệt 6 triệu đồng) thuộc xã An Ninh, 10 suất thuộc xã Hồ Đắc Kiện (Châu Thành); 10 suất thuộc phường 7 (TP.Sóc Trăng). Những em nhận suất học bổng trên sẽ được Hội duy trì hỗ trợ suốt quá trình học phổ thông, với điều kiện các em phải học tốt, chăm ngoan.

Trong dịp này, Hội E.P.E còn đến thăm và tặng 1 máy đo trợ thính, trị giá 3.500 USD cho Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng.

Được biết, năm 2010 Hội cũng tặng 5 bộ máy vi tính cho Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, hỗ trợ tráng sân xung quanh Trạm Y tế xã An Ninh, trao 46 suất học bổng cho các em học sinh của các huyện, thành phố trên.

Ảnh 2- Bà Joelle MEYRIEUX, Chủ tịch Hội E.P.E cùng các em học sinh trường Khuyết tật.jpg

Bà Joelle MEYRIEUX, Chủ tịch Hội E.P.E cùng các em học sinh trường khuyết tật
- Ảnh: Khemrinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày