Sóc Trăng: Truy điệu, trà tỳ nhục thân HT Quách Mến

Đến chứng dự lễ trà tỳ có HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng Chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Xuyên và hàng ngàn Phật tử các giới đến tham dự, tiễn biệt Hoà thượng Quách Mến về thế giới vĩnh hằng.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Thạch Kim Sên - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Dương Sà Kha - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng; ông Lâm Ren - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; cùng quý vị đại diện Sở Ban Ngành các cấp trong tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên và địa phương sở tại.

Hòa thượng Trần Kiến Quốc điều khiển lễ truy niệm, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; Đại đức Lâm Sà Phên - Phó trụ trì chùa Sro Lôn cung tuyên Tiểu sử Hoà thượng Anhtespanho (Quách Mến).

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐCM, HĐTS Trung ương GHPGVN đọc điếu văn tưởng niệm: “Sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao, đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng cũng như hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Từ nay trên lộ trình phụng đạo giúp đời, trang nghiêm Giáo hội, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer không còn được diện kiến tôn dung khả kính của một bậc Cao tăng phạm hạnh. Hỡi ôi! “Hạnh nguyện viên thành lưu hậu thế, Hòa thượng an nhàn nhập vô dư”. Nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer và trang sử rạng ngời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời hiện đại”.

Hòa thượng Thích Thiện Sanh đại diện Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng có lời tưởng niệm: “Nhớ Giác linh xưa: Xuất thân trong gia đình Trung lưu chí sĩ, lại có duyên với Phật giáo Nam truyền; tư chất thông minh, Kinh Khmer Hoa học một lúc thạo luôn 3 thứ tiếng. Năm mười bốn tuổi, có duyên cửa Phật, đến chùa Bãi Xàu, tạm gác việc đời, thế phát xuất gia với Hòa thượng Lý Ânh.

Từ đây: Sớm khuya kinh kệ công phu, chẳng nề khó nhọc. Năm tháng dùi mài kinh sách, dốc chí học hành. Nào là đến chùa Chăm Pa học tiếng Paly, 2 lần du học Cam Pu Chia để nâng cao trình độ.

Thế rồi ngày tháng trôi nhanh, phẩm hạnh vuông tròn, được Giáo hội bổ nhiệm làm trụ trì chùa Sà Lôn, Hòa thượng ra sức tiếp Tăng độ chúng. Bằng tinh thần hòa hợp đoàn kết, Hòa thượng luôn luôn động viên nhắc nhở các Sư Sãi thể hiện được nguyện vọng đại đoàn kết toàn dân tộc của Nhà nước và Giáo hội.

Những tưởng: Cây Tùng cây bách còn vươn vai cùng sông núi, Ai dè đâu chim trắng nữa chừng bay. Ngôi nhà cao gãy một trụ đớn đau thay, Trời đất lịm phút giây ngôi sao rụng.

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng mất đi một Cao Tăng đức trọng; Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước vắng người cố vấn tham mưu; chùa Sà Lôn mất người giới hạnh viên dung. Một đời chăm lo Phật sự, phát triển chùa chiền, ủng hộ Tăng ni Sư sãi, sát cánh cùng chính quyền các cấp. Giữ vững tổ ấn tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian”.

Sau phần cảm tạ của Ban Tổ chức, Chư Tôn đức đại diện các cấp Giáo hội tiến hành lễ trà tỳ nhục thân Hòa thượng Quách Mến, Pháp danh Anhtespanho được cử hành trong khuôn viên chùa Sro Lôn theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer.

Chân Dung HT Quách Mến.jpg

Chân dung HT Quách Mến

BTS kính viếng HT Quách Mến.jpg

BTS THPG Sóc Trăng kính viếng

Chư Tôn đức nhiểu kim quan cố HT Quách Mến 3.jpg

Chư tôn đức kính viếng HT Quách Mến

Chư Tôn đức dâng hương trước án tiền.jpg

Chư Tôn đức dâng hương trước giác linh HT Quách Mến

Chư Tôn đức nhiểu kim quan cố HT Quách Mến 2.jpg

Chư Tôn đức nhiểu kim quan cố HT Quách Mến

Chư Tôn đức nhiểu kim quan cố HT Quách Mến 3.jpg

Chư Tôn đức tham dự lễ truy điệu.jpg

Quang cảnh lễ truy điệu

Chư Tôn đức và quý đại biểu tham dự lễ truy điệu.jpg
Lễ truy điệu HT Quách Mến.jpg
HT Thích Thiện Nhơn đọc điếu văn của TW GHPGVN.jpg

HT Thích Thiện Nhơn đọc điếu văn của TƯ GHPGVN

HT Thích Thiện Sanh đọc điếu văn của BTS.jpg

HT Thích Thiện Sanh đọc điếu văn của BTS

Chư Tôn đức và đại biểu châm lữa trà tỳ.jpg

Chư Tôn đức châm lửa trà tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn

Tu theo hạnh của Đức Phật Dược Sư

GNO - Thầy Tổ chúng ta có tục lệ cầu an đầu năm tụng kinh Dược Sư . Nhân đây, tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ và thực hành cho đúng Chánh pháp cũng như truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?
Từ trái qua: Bà Trương Mỹ Tiền, Ani Choying Drolma - huyền thoại thiền ca đến từ Nepal và Á hậu Trương Thị May

Người mẹ gieo hạt lành cho Á hậu Trương Thị May

GNO - Giữa thế giới hào nhoáng của showbiz - nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh và cám dỗ không thiếu, người ta vẫn nhắc về Á hậu Trương Thị May không chỉ vì nhan sắc lạ, mà vì đằng sau cô là bóng hình của một người mẹ đặc biệt: bà Trương Mỹ Tiền - người phụ nữ Khmer mạnh mẽ, kiên cường và đầy lòng từ.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

GNO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930 – 18-11-2025), ngày 17-11, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình do Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thông tin hàng ngày