Tăng Ni các tự viện trên địa bàn phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng thăm và tặng quà tại 3 tỉnh phía Bắc

Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh
Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 24, 25, 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện kết hợp MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (TP.HCM), do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đoàn trao quà đến những hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi bão lũ

Đoàn trao quà đến những hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi bão lũ

Tháp tùng còn có chùa An Hòa (P.Thảo Điền, TP.HCM), chùa Hồng Liên (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến thăm và trao quà hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 số 10 và số 11 tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Với tinh thần “tương thân tương ái” và tấm lòng từ bi của người con Phật, đoàn Tăng Ni, Phật tử đã đến thăm hỏi, động viên, cúng dường 12 ngôi chùa bị thiệt hại nặng nề trong bão lũ và trao tặng 600 phần quà đến các hộ dân tại những địa phương, góp phần khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chư tôn đức trong đoàn trao quà tại chùa Tượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Chư tôn đức trong đoàn trao quà tại chùa Tượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn trao tặng quà tận tay đến bà con vùng bão lũ, tại chùa Tượng Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); chùa Chân Tiên, Vĩnh Thái (tỉnh Thái Nguyên) và Khánh Long (tỉnh Thanh Hóa).

Mỗi phần quà đoàn trao gồm: 1 thùng mì và 1.150.000 đồng/gia đình. Chuyến từ thiện có tổng trị giá 970 triệu đồng.

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Thư ký Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm trao quà đến bà con

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Thư ký Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm trao quà đến bà con

Đây là những phần quà sẻ chia của Tăng Ni, Phật tử các tự viện, MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng và chùa An Hòa, Hồng Liên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày