"Tết yêu thương 2026" góp thêm nụ cười xuân nơi địa đầu Tổ quốc

Hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” tiếp nối với việc tặng quà, thăm hỏi đồng bào tại hai tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng trong các ngày 30 và 31-1 - Ảnh: Nguyễn Cường
Hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” tiếp nối với việc tặng quà, thăm hỏi đồng bào tại hai tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng trong các ngày 30 và 31-1 - Ảnh: Nguyễn Cường
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở của vùng địa đầu Tổ quốc, hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” tiếp nối với việc tặng quà, thăm hỏi đồng bào tại hai tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Vùng đất địa đầu Tổ quốc thuộc tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang, với “bản sương giăng”, “đèo mây phủ” từ xưa đã trở thành huyền thoại trong tâm tưởng của người miền xuôi nước Việt bởi sự xa xôi, khắc nghiệt nhưng cũng hùng vĩ, ngoạn mục.

Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc H’mông, ngoài ra còn có các cộng đồng dân tộc thiểu số khác như Nùng, Dao, Giáy, với văn hóa bản địa đặc sắc, mang những dấu ấn riêng.

Tuy nhiên, cũng bởi địa thế tự nhiên khắc nghiệt, việc canh tác, sinh sống, học tập của người dân gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cảnh quan nguyên sơ và văn hóa đặc trưng đã khiến vùng đất này trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút khách du lịch ưa thích mạo hiểm từ nhiều nơi trong nước lẫn nước ngoài.

Thượng tọa Thích Thanh Phong ân cần thăm hỏi các em học sinh người dân tộc thiểu số tại xã Quản Bạ

Thượng tọa Thích Thanh Phong ân cần thăm hỏi các em học sinh người dân tộc thiểu số tại xã Quản Bạ

Ngày 30-1, sau khi di chuyển nhiều giờ liền qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, trong đó có Mã Pí Lèng, một trong “tứ đại đèo” của vùng Tây Bắc, hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” đã đến với đồng bào các xã Quản Bạ, Lũng Cú, Mèo Vạc và Tát Ngà để trao tặng 1.000 phần quà hỗ trợ bà con vui xuân đón Tết.

Đặc biệt, tại mỗi điểm đến trong hành trình tại Hà Giang, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, trưởng đoàn công tác còn gửi tặng các phần hiện kim động viên đến các cựu chiến binh tại địa phương, những người đã cống hiến một phần sức lực, thân thể để gìn giữ sự toàn vẹn của hình hài đất nước.

Niềm vui của người dân vùng sơn cước trong những ngày Tết đến xuân về

Niềm vui của người dân vùng sơn cước trong những ngày Tết đến xuân về

Giữa rét mướt của những ngày cuối đông, những lời thăm hỏi, động viên từ chư tôn đức, các thành viên trong đoàn đến đồng bào; những nụ cười vui tươi, những cái nắm tay cảm ơn giản dị, chân tình từ người dân như phần nào xua tan đi nhọc nhằn của đời sống nơi biên cương Tổ quốc.

Sau vùng đất Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, ngày 31-1, đoàn tiếp tục hành trình “trẩy” tới nước non Cao Bằng để trao tặng 1.000 phần quà hỗ trợ đến đồng bào tại các xã Cần Yên, xã Cần Nông (cũ), xã Trương Lương (cũ) và xã Minh Tâm.

Tại các xã thuộc tỉnh Cao Bằng, Thượng tọa trưởng đoàn đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của Đức Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến đồng bào các dân tộc nơi đây, động viên bà con tiếp tục chăm lo sản xuất, xây dựng đời sống, góp phần giữ đất giữ rừng, bảo vệ vùng đất phên dậu quốc gia.

Dịp này, Thượng tọa trưởng đoàn đã có lời tri ân đến các doanh nghiệp, đơn vị, Phật tử, nhà hảo tâm như Quỹ Lá Xanh chùa Đống Cao Hưng Yên, tập đoàn Hoa Sen, nhóm Chia sẻ - Sharing đã đồng hành cùng chương trình hết sức ý nghĩa và đầy tính nhân văn này.

Tại tỉnh Tuyên Quang:

Tại tỉnh Cao Bằng:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Viết từ Hoa Kỳ] Những bước chân chạm đến trái tim người Mỹ

[Viết từ Hoa Kỳ] Những bước chân chạm đến trái tim người Mỹ

GNO - Đến hôm nay (30-1-2026), sau hơn 97 ngày bộ hành, bước chân của các vị Tăng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) gồm các quốc gia khác nhau và chú chó Aloka đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc, nhiều người rơi nước mắt hạnh phúc...

Thông tin hàng ngày