Thấy, nghe mà khó... hiểu

Thấy, nghe mà khó... hiểu
Giác Ngộ - Người hàng xóm quê tôi muốn thỉnh Phật về thờ tại nhà, chị gặp một đạo hữu được khuyên nên thờ Bồ tát Quán Thế Âm để Ngài gia hộ, nhưng dặn: “Cô đừng thỉnh tượng đứng mà phải thỉnh tượng ngồi. Thỉnh tượng đứng về thờ, Bồ tát đi đó đi đây khắp nơi, đâu có ở nhà đâu mà độ”???

Ở những chùa quê, ngoài việc tổ chức cúng sao giải hạn ra, có nhiều nơi còn bày lễ cúng bằng tam sên (gọi đúng là tam sinh): tôm, trứng, thịt heo, có nơi còn thêm tóc rối, tiền thật hoặc tiền âm phủ, đồ thế. Các thầy còn xem phong thủy, tuổi tác, ngày giờ, xin xăm bói quẻ…

Lại có những vị thầy chọn tuổi để tiếp Tăng độ chúng (người muốn xuất gia, nhập chúng tu học hay vào chùa làm công quả phải hạp tuổi của thầy). Dạy đệ tử cúng thí cô hồn để cô hồn độ cho chùa sung túc, độ cho người cúng mua may bán đắt…

Không biết căn cứ vào đâu, nhiều Phật tử cho rằng muốn giàu có thì tụng kinh Pháp Hoa. Không nên tụng kinh Kim Cang, vì tụng thì nghèo khó. Trì chú Đại Bi được mát mẻ, trì chú Chuẩn Đề bị nóng nảy...  

Theo lời Phật dạy, Tăng Ni hành đạo và Phật tử học đạo phải nương vào Chánh pháp. Nhưng hiện nay không ít nơi vẫn chưa thực hiện đúng tinh thần Chánh pháp như đã trình bày. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng cơ bản là do nhận thức của người đi chùa chưa cao, đến chùa với mục đích cầu cạnh theo tín ngưỡng nhiều hơn là tu học để chuyển hóa, nhưng quan trọng nhất là khá nhiều chùa không có chương trình giảng dạy giáo lý, nhằm hướng dẫn Phật tử tu tập đúng Chánh pháp. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày hội ẩm thực yêu thương - Phiên chợ 10K" tại chùa Diệu Pháp

Ngày hội buffet chay kết nối vạn tấm lòng

GNO - Phát huy nét đẹp từ việc ăn chay, các tự viện tại TP.HCM đã tổ chức Ngày hội buffet gây quỹ từ thiện để xây nhà Đại đoàn kết và trao học bổng cho người nghèo, góp phần lan tỏa tình yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn, qua đó làm rạng rỡ hơn bản sắc của một thành phố mang tên Bác đầy nhân văn, nghĩa tình.

Thông tin hàng ngày