Thi viết "Gương nghị lực phi thường"

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

GNO - Cuộc thi do báo Thanh Niên phối hợp với Tập đoàn Tôn Hoa Sen tổ chức, diễn ra đến 31-12-2013.

Cuộc thi là ý tưởng tiếp nối sự kiện Nick Vujicic tới VN hồi cuối tháng 5 vừa qua nhằm tôn vinh những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhưng đã vượt lên số phận - trong khuôn khổ chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt", BTC cho biết.

Theo đó, người tham gia cuộc thi, gửi bài viết và ảnh nhân vật là những tấm gương người khuyết tật vượt khó, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và những đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Bài viết không quá 3.000 chữ, mỗi người có thể gửi nhiều bài dự thi, không phân biệt độ tuổi...


Được biết, cuộc thi sẽ trao 1 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 1 giải nhì (7 triệu đồng/giải), 1 giải 3 (5 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (2,5 triệu đồng/giải) cùng kỷ niệm chương. Ngoài ra, còn có các giải phụ (1 triệu đồng/giải) và đối với những nhân vật trong các bài dự thi, BTC sẽ chọn 5 hoàn cảnh đặc biệt để hỗ trợ riêng cho từng cá nhân (30 triệu đồng/người).

Bài dự thi gửi về 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: nghilucphithuong@thanhnien.com.vn; nghilucphithuong2013@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cắt băng khai mạc triển lãm

Hà Nội: Khai mạc triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc

GNO - Chiều 18-12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô nhân tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội”.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".

Thông tin hàng ngày