Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viếng Đại tháp Giác Ngộ

GNO - Hôm qua, 27-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Bồ Đề Đạo Tràng và cầu nguyện tại Đại tháp Giác Ngộ, thánh địa linh thiêng nhất của Phật giáo, tờ DNTV đưa tin.

Thu tuong Nguyen Tan Dung.jpg


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân
thăm thánh tích Phật giáo nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ở Ấn Độ trong chuyến thăm chính thức nước này 2 ngày, cũng đã nhiễu quanh cây bồ-đề cổ thụ - nơi mà Đức Phật được cho là đã đạt được giác ngộ.

Thần chú của các tông Phật giáo Theravada và Đại thừa được tụng vang bằng tiếng Việt trong khi Thủ tướng Dũng và phu nhân đến thăm Thánh tích.

Sau khi cầu nguyện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, Phật giáo đã liên kết Ấn Độ và Việt Nam lại với nhau.

Thủ tướng cũng đề xuất, nên có các chuyến bay trực tiếp giữa Bồ Đề Đạo Tràng và Hà Nội, và tìm kiếm cơ sở thị thực cho người Việt Nam khi nói rằng việc đó sẽ làm tăng số lượng khách hành hương đến thánh địa Phật giáo .

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng công bố đã ký một biên bản ghi nhớ với Ấn Độ về Đại học Nalanda như một phần của sự tôn kính đối với trường đại học cổ xưa, nơi nghiên cứu Phật giáo phát triển mạnh mẽ hơn 1.000 năm trước đây, và cũng để hồi sinh sự liên kết Phật giáo, nguồn tin chính thức cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đến thành phố hành hương Bồ Đề Đạo Tràng trong một chuyến thăm kéo dài 1 ngày.

Bộ trưởng Bihar Jitan Ram Manjhi đã chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay quốc tế Gautam Buddha gần Bồ Đề Đạo Tràng.

Trước chuyến thăm, Đại sứ Thanh Tân của Việt Nam hôm thứ Bảy, 25-10 đã đến thăm Patna và gặp ông Manjhi.

Văn Công Hưng (Theo NDTV)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày