Tiền Giang: Chùa Phú Khánh bàn giao nhà tình thương tại xã Tân Hòa Thành

Căn nhà được bàn giao đến gia đình ông Nguyễn Minh Tâm
Căn nhà được bàn giao đến gia đình ông Nguyễn Minh Tâm
GNO - Sáng 20-8, Sư cô Thích nữ An Thảo, trụ trì chùa Phú Khánh cùng đại diện nhà tài trợ kết hợp chính quyền địa phương xã Tân Hòa Thành bàn giao nhà tình thương và khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa.
Trao quyết định bàn giao nhà đến ông Nguyễn Minh Tâm

Trao quyết định bàn giao nhà đến ông Nguyễn Minh Tâm

Căn nhà được bàn giao đến gia đình ông Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1963), ngụ tại ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành, H.Tân Phước gặp nhiều khó khăn về kinh tế và thất nghiệp hiện nay. Căn nhà cũ xuống cấp, dột nát nhiều nơi, hai vợ chồng phải nuôi dạy 2 con trai đang ăn học nên không đủ kinh phí để sửa chữa xây cất.

Được sự quan tâm của Sư cô Thích nữ An Thảo và ông Trần Công Minh là cầu nối cho các nhà tài trợ Quang Vũ, Cường Phốt, Tài Nguyên đã hỗ trợ 90 triệu đồng xây dựng; đồng thời, gia đình đã cố gắng tích luỹ thêm 21 triệu đồng để căn nhà được xây dựng theo mong muốn.

Tặng quà đến gia đình

Tặng quà đến gia đình

Sau 20 ngày khởi công xây dựng, căn nhà 56 m2 đã được khang trang cao ráo, vách tường, nền gạch, mái tôn, đây chính là mơ ước bấy lâu của ông Nguyễn Minh Tâm và gia đình.

Cùng ngày, Sư cô Thích nữ An Thảo kết hợp cùng chính quyền địa phương xã Phú Mỹ động thổ khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa trị giá 90 triệu đồng cho gia đình ông Đỗ Văn Thành (sinh năm 1962), ngụ tại ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, H.Tân Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày