Tiết kiệm 85,5 triệu đồng từ tiền đốt vàng mã giúp người nghèo

(GN-TP.HCM) Mùa Vu lan vừa qua, TT.Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa, Q.11 đã dùng số tiền tiết kiệm được từ việc không đốt vàng mã, lên đến 85,5 triệu đồng giúp Quỹ hỗ trợ bệnh nhân của Hội Chữ thập đỏ quận, Quỹ khuyến học, Quỹ xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ Q.11, hỗ trợ học bổng, người nghèo, phụ nữ nghèo tại phường 8 và phường 12 trên địa bàn quận .

(GN-TP.HCM) Mùa Vu lan vừa qua, TT.Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa, Q.11 đã dùng số tiền tiết kiệm được từ việc không đốt vàng mã, lên đến 85,5 triệu đồng giúp Quỹ hỗ trợ bệnh nhân của Hội Chữ thập đỏ quận, Quỹ khuyến học, Quỹ xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ Q.11, hỗ trợ học bổng, người nghèo, phụ nữ nghèo tại phường 8 và phường 12 trên địa bàn quận (ảnh). Ngoài ra, TT cũng đã trao tặng gần 9 tấn gạo cho người nghèo các phường 2, 8 và 12.

Được biết, trong các dịp lễ, Tết, đặc biệt vào lễ Vu lan, ngày “xá tội vong nhân” hàng năm, TT.Thích Duy Trấn đã vận động Phật tử đến chùa không đốt vàng mã mà dùng tiền tiết kiệm bỏ vào thùng từ thiện để giúp đỡ người nghèo, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày