TP.HCM: Tổ đình Vạn Thọ chúc thọ Phật tử cao niên

GNO - Chiều 16-6 (nhằm ngày 14-7-Bính Thân), tại tổ đình Vạn Thọ, Q.1, TP.HCM tổ chức khánh tuế chư tôn đức Tăng và chúc thọ Phật tử cao niên, tặng quà cho người nghèo nhân lễ Vu lan - Báo hiếu.

ANH VG (4).JPG

Phật tử thành kính tặng hoa khánh tuế Hòa thượng

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Sơn, trụ trì tổ đình Vạn Thọ cùng chư tôn đức Tặng tại tổ đình và gần 100 Phật tử cao niên cùng đông đảo con cháu về chúc thọ.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Sơn đã chia sẻ với Phật tử về ý nghĩa của lễ Vu lan -Báo hiếu. Qua đó, Hòa thượng hướng dẫn Phật tử thành kính dâng những bó hoa, phần quà và quỳ lạy cha mẹ để tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục tới cha mẹ.

ANH VG (2).JPG
HT.Thích Thanh Sơn trao hoa mừng thọ Phật tử cao niên

ANH VG (3).JPG

Trao quà cho học sinh lớp học tình thương

Bên cạnh đó, Phật tử đạo tràng Bát Quan trai tổ đình cũng thành kính dâng hoa khánh tuế Hòa thượng cùng chư Tăng thêm một tuổi hạ.

DỊp này, HT.Thích Thanh Sơn cũng trao tặng hơn 600 phần quà cho người nghèo tại địa phương với mỗi phần quà gồm: mì, gạo, nước tương với kinh phí gần 100 triệu đồng.

ANH VG (5).JPG

Dâng hoa, lạy tạ cha mẹ trong lễ Vu lan

ANH VG (1).JPG
Tặng quà cho người nghèo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày