TƯGH viếng tang cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh

GNO - Chiều qua, 2-11 (10-9 nhuận-Giáp Ngọ), chư tôn đức HĐCM, HĐTS và các ban viện T.Ư GHPGVN do HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm trưởng đoàn đã đến chùa Nam Hải (TP.Đà Nẵng) viếng tang cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh.

dana 1.jpg
Chư tôn đức dâng hương trước giác linh đài, tưởng niệm

Trước giác linh đài hương trầm quyện tỏa, với lòng thành kính vô biên chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, VP II TƯGH, chư tôn giáo phẩm Ban Kiểm soát, Ban Nghi lễ, Ban HDPT, Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã dâng hương kính viếng, đồng thời nhiễu kim quan, cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc và ghi vào sổ tang lời phân ưu cùng Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến.Trong ngày, nhiều phái đoàn đã đến viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch với niềm kính tiếc vô hạn.
dana 2.jpg
Và nhiễu kim quan

dana 3.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ghi sổ tang

dana 4.jpg
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng ghi vào sổ tang

dana 5.jpg
Những ngày qua, nhiều đoàn đã tới viếng tang cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh


Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Trưởng lão HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Sơn Trà, nguyên Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, nguyên Chánh đại diện Phật giáo Q.Sơn Trà, nguyên UV UBMTTQVN Q.Sơn Trà, trú trì chùa Nam Hải (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), do niên cao lạp trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15g50 ngày 28-10-2014 (nhằm ngày 5-9-Giáp Ngọ) tại chùa Nam Hải (TP.Đà Nẵng) - trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 66 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày