UBMTTQ TP.HCM lắng nghe phụ huynh có con tự kỷ

GNO - Hội nghị chuyên đề “Trẻ tự kỷ - Vấn đề của gia đình hay xã hội” vừa được Ủy ban MTTQVN TP tổ chức ngày 29-8 đã thu hút nhiều quan tâm của phụ huynh và cán bộ phụ trách.

tuky.1.JPG


Ông Nguyễn Thanh Tâm, đại diện trung tâm hỗ trợ,
phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật trình bày tại hội nghị

Hội nghị với sự điều hành của bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; sự tham gia của đại diện trung tâm hỗ trợ, phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật; đại diện trường giáo dục chuyên biệt và các bậc phụ huynh có con tự kỷ.

Nhiều vấn đề bất cập đã được đại diện các cá nhân tham dự hội nghị trình bày. Trong đó, chính sách đối với các trẻ tự kỷ, đội ngũ giảng dạy cho trẻ tự kỷ thiếu trầm trọng, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, thành viên hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội Ủy ban MTTQVN TP đã nói đến thách thức: “Chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ là vấn đề khó khăn và phức tạp vì mỗi trẻ có những khó khăn khác nhau đòi hỏi thầy cô phải được đào tạo đi, đào tạo lại, có trình độ chuyên môn cao, kiên trì và có tâm thương yêu trẻ”

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, theo BS Mẫm, số giáo viên dạy trẻ này vẫn còn thiếu và chưa được đào tạo chuyên ngành tự kỷ.

Bên cạnh đó, nỗi lo trong việc quản lý các trung tâm dạy trẻ tự kỷ cũng được đặt ra. Bác sĩ Hoàng Văn Quyên, Trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng 1 nêu quan điểm: “Vài năm trở lại đây, tại TP.HCM có hàng chục trung tâm được thành lập nhưng không có giấy phép hoạt động, không được kiểm soát về mặt chuyên môn nghiệp vụ”.

Tại Hội nghị này, đại diện phụ huynh có con tự kỷ đã có cơ hội trình bày, chia sẻ những khó khăn trong qua trình nuôi dạy con đến đại diện các cơ quan chức năng. Phụ huynh cũng tha thiết gửi thông điệp cần sự tiếp sức, giúp đỡ từ các bác sĩ, từ các chuyên viên tâm lý, và cần có chính sách chính thức trong xác định, hỗ trợ trẻ tự kỷ.

tuky.2.JPG


Một phụ huynh có con tự kỷ cầu cứu sự quan tâm, tiếp sức của các cơ quan chức năng

Đúc kết tại hội nghị, bà Triệu Lệ Khánh đã đề nghị UBMTTQVN 24 quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi chuyên đề đến các hộ gia đình có con tự kỷ, để họ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn.

Quan tâm chế độ chính sách cho trẻ tự kỷ, bà Triệu Lệ Khánh đề nghị HĐND TP.HCM và UBND TP.HCM kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề xuất Quốc hội những cơ chế, chính sách cho trẻ tự kỷ để được can thiệp kịp thời và được đáp ứng các nhu cầu đặc biệt để sau này có thể lo được cho bản thân, cũng như cần được phát triển các năng lực để hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

* Mời bạn đọc xem loạt bài về "hành trình nuôi con tự kỷ": 1 - Dìu con bước ra “thế giới”… mới || 2 - Người “xây” ước mơ cho những đứa trẻ đặc biệt ||

Tin, ảnh: Khánh Vi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày