Từng là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á với tên gọi Burma, nhưng Myanmar chìm vào lãng quên như một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới gần nửa thập kỷ.
Với hơn 3.000 ngôi đền, tháp và chùa được xây dựng từ thế kỷ 11 (kỷ nguyên Bagan) trên vùng đất chỉ rộng 40km2, Bagan cổ được xem là thánh tích của Phật giáo Myanmar
Chỉ khi quốc gia này mở cửa từ vài năm qua, lữ khách bàng hoàng nhận ra Myanmar vẫn còn nguyên vẹn hoang sơ như ngày xưa, khi người ta đặt cho nó cái tên “vùng đất bất tử”, “vùng đất vàng”, “vùng đất mang dấu chân Phật”...
Cho dù là đất nước đa sắc tộc bậc nhất Đông Nam Á với hơn 135 dân tộc khác nhau, nhưng tới 89,3% của dân số Myanmar hơn 50 triệu người theo Phật giáo. Vì vậy, không gian Phật giáo như bao trùm mọi ngõ ngách, làng mạc với những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc... vô cùng rực rỡ từ hàng ngàn năm qua được lưu giữ đến tận ngày nay.
Theo hành trình đi dọc chiều dài của đất nước Myanmar từ nam lên bắc, bạn sẽ lạc vào một thế giới cổ tích huyền ảo, như nhà thám hiểm người Anh Rudyard Kipling (1865-1936, Nobel văn chương 1907) từng viết về nơi này từ năm 1898: “Đây Burma, và nơi này không giống bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn từng biết...”.
Myanmar là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi, nhưng họ thật sự đắm mình trong lòng di sản Phật giáo được xem là lớn nhất nhì thế giới
Những chú Sa-di ở Bagan
Đứa trẻ bán hàng rong trong chùa Kuthudaw, nơi lưu giữ “cuốn sách bằng đá lớn nhất thế giới” với 1.458 phiến đá cẩm thạch khắc toàn bộ Tam Tạng kinh được lưu giữ trong những ngọn tháp
Hầu hết những đứa trẻ khi đến 7 tuổi đều được thực hiện nghi thức Shinpyu - quy y Tam bảo - rất trang trọng bằng hình thức cha mẹ đưa con đến chùa bằng ngựa, kiệu với trang phục giống như hoàng gia, gợi nhớ hình ảnh ngàn năm trước thái tử Tất Đạt Đa đã rời ngôi báu đi tu
Với gần 90% dân số theo Phật giáo và có đến 600.000 Tăng Ni, chỉ riêng ở Mandalay có đến 300.000 tu sĩ Phật giáo theo hệ phái Nguyên thủy Nam tông và việc khất thực được xem là nghi thức bắt buộc đối với Tăng Ni
Dưới chân tượng Phật nằm khổng lồ ở đền Shwesandaw - Bagan được xây dựng từ năm 1057
GNO - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Giám đốc Điều hành Diệu Tướng Am Trương Huệ Khương đã có những lời chúc mừng tốt đẹp đến báo qua chương trình Podcast.
GNO - Chiều 29-12, đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) thăm, chúc mừng tập thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, nhân viên nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).
GNO - Chia sẻ với "Đi cùng Giác Ngộ", Ni trưởng Thích nữ Tuệ Minh, viện chủ chùa Tân Bửu (P.Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Tôi đọc Báo Giác Ngộ là do được một Phật tử cúng dường mỗi tháng một số. Trước đó, hầu như tôi chỉ đọc những tờ báo cũ được xin từ các chùa tại TP.HCM".
GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã chia sẻ về một thuở bén duyên cùng Giác Ngộ trong công tác phát hành; đồng thời cũng nhận định về vai trò của Giác Ngộ online trong thời đại số hiện nay.