Chị Lê Thị Thẻo, vợ anh đã đưa anh đến nhiều lương y chữa trị, nhưng bịnh tình ngày càng thêm nặng. Y tế địa phương có khuyên gia đình nên đưa anh Giáo lên Bệnh viện Huế chữa trị. Nhưng do không có khả năng tài chính, chưa kể số nợ nần chồng chất... Thắm thoắt đã hơn 6 tháng qua, anh Giáo thân thể bị teo dần một bên, muốn niệm Phật cũng phải khó khăn lắm mới tròn được một danh hiệu Phật, còn thân thể đành phải nằm một chỗ kể cả sinh hoạt và vệ sinh cá nhân…
Kính mong chư vị Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm mở rộng lòng từ giúp đỡ tịnh tài cho anh Giáo để có được khả năng tài chính đến Bệnh viện Huế chữa trị.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về: Chị Lê Thị Thẻo, thôn Thạch Bình, thị trấn Sịa, H. Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế - hoặc nhờ chuyển qua Ban TTXH Báo Giác Ngộ, số 85, Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3-TP.HCM-ĐT: 39304620