Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Sáng nay, 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra Lễ tưởng niệm, kỳ siêu chư anh linh liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ, do Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng phối hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự

Tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực,Thành viên Ban Trị sự TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ, gia đình có người thân an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ.

Đại diện các cơ quan TP.HCM, P.Hòa Hưng có sự hiện diện của ông Vũ Huy Long, Phòng Nghiệp vụ 1 - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan P.Hòa Hưng.

Bà Trần Thanh Ngọc phát biểu khai mạc

Bà Trần Thanh Ngọc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thanh Ngọc nêu lại lịch sử của Nghĩa trang Đô Thành cũ, ngày nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; nhấn mạnh đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P.Hòa Hưng đối với các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Hôm nay, chúng ta quy tụ về đây, trước Đài tưởng niệm Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thắp nén hương lòng tri ân những người đã ngã xuống, để Tổ quốc được độc lập, nhân dân được ấm no, đất nước được trường tồn. Buổi lễ kỳ siêu này không chỉ là nghi thức tôn giáo mà còn là hoạt động chính trị, văn hóa, tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự giao hòa giữa đạo và đời, giữa quá khứ và hiện tại, giữa lòng tri ân và khát vọng phát triển”, bà Trần Thanh Ngọc bày tỏ.

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Theo bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng, cách đây hơn một thế kỷ, giữa vùng đất Chí Hòa - Hòa Hưng khi ấy còn là vùng ven đô của Sài Gòn, Nghĩa trang Đô Thành được hình thành như một khu an táng lớn của cư dân thành thị.

Từ những năm 1920 đến 1975, Nghĩa trang Đô Thành là nơi an nghỉ của hàng vạn người dân lao động, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh, kể cả những người chết chưa rõ danh tánh, người không còn thân nhân. Vì thế, người dân Sài Gòn xưa vẫn gọi một cách thân thương là “nghĩa địa người nghèo”, nơi hội tụ bao kiếp người bình dị đã góp phần làm nên diện mạo một đô thị nghĩa tình...

Theo các tài liệu lịch sử, khu nghĩa trang có diện tích khoảng 25 héc-ta, nằm giữa các trục đường hiện nay là Cách Mạng Tháng Tám - Bắc Hải - Trường Sơn, với cổng chính hướng ra đường Lê Văn Duyệt xưa.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, đây còn là nơi yên nghỉ của nhiều chiến sĩ, đồng bào yêu nước bị tù đày, sát hại trong các nhà lao, đồn bốt quanh vùng Chí Hòa - Tân Sơn - Hòa Hưng.

Nơi đây từng có mộ phần và hiện nay là Bia tưởng niệm của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Phú (1904-1931); Liệt sĩ Lê Thị Riêng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Phó Trưởng ban Công vận Đặc khu Sài Gòn - Gia Định... Nơi đây cũng từng có ngôi mộ tập thể vùi xác các chiến sĩ, đồng bào trong cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Sau ngày thống nhất đất nước, để chỉnh trang đô thị và bảo đảm vệ sinh môi trường, năm 1983, chính quyền TP.HCM tiến hành giải tỏa toàn bộ nghĩa trang, di dời mộ phần về các khu nghĩa trang tập trung và xây dựng Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đại diện P.Hòa Hưng sở tại xúc động dâng lời điếu văn, nhắc lại lịch sử đau thương và hào hùng của một mảnh đất gắn với các giai đoạn thăng trầm của Sài Gòn - TP.HCM.

Sau những phút dâng lời tưởng niệm, tri ân của đại diện Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng, trong giờ phút thiêng liêng, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã niêm hương cùng chư tôn đức và toàn thể đại biểu, bà con tham dự cử hành nghi thức tâm linh chúc thực, cầu nguyện Phật lực siêu tiến chư anh linh, hương linh vãng sinh về thế giới an lành; đồng thời cầu nguyện đất nước thanh bình, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Hòa thượng Thích Lệ Trang dâng hương tưởng niệm anh linh chư vị anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

Hòa thượng Thích Lệ Trang dâng hương tưởng niệm anh linh chư vị anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

Để tri ân các gia đình chính sách, liệt sĩ, người có công, Ban Tổ chức đã trao tặng những phần quà đến đại diện gia đình, thân nhân hiện diện tại buổi lễ.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng kêu gọi chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn TP.HCM nhường cơm sẻ áo, chung sức đóng góp, hỗ trợ đến đồng bào miền Trung đang bị bão số 13 gây thiệt hại nặng nề để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hòa thượng Thích Lệ Trang kêu gọi chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão số 13

Hòa thượng Thích Lệ Trang kêu gọi chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão số 13

Chiều nay, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư làm gia trì sư sẽ đăng đàn chẩn tế, kỳ siêu chư anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ.

Hình ảnh Lễ tưởng niệm anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ vào sáng nay, 9-11:

Thân nhân các liệt sĩ, gia đình có công tham dự lễ tưởng niệm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Thân nhân các liệt sĩ, gia đình có công tham dự lễ tưởng niệm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày