Xúc động với Phật tử khiếm thị tắm Phật

GNO - Ngày 31-5 (14-4 ÂL), chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương) đã long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Đức Phật Thích Ca đản sanh.

a pt kt1.jpg


SC.Thích nữ Hương Nhũ chủ trì khóa lễ mừng Khánh đản

Phật tử gần xa, các bạn sinh viên, học sinh và các đoàn người khiếm thị từ các quận huyện thuộc tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và TPHCM… đã về  chùa Thiên để tụng kinh, nghe pháp, sinh hoạt theo lịch tu học định kỳ hàng tháng.

Dịp này, sư cô Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang đã tổ chức cho Phật tử và hơn 400 người khiếm thị tham dự lễ tắm Phật và trang nghiêm tụng nghi thức Khánh đản với toàn thể đạo tràng bằng bản kinh chữ nổi.

Đồng thời, với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh, sư cô Hương Nhũ đã trao tặng 400 phần quà đến những người khiếm thị về tu học, mỗi phần  quà trị giá 350.000 đồng.

a pt kt5.jpg
Phật tử khiếm thị tụng niệm nhờ bản chữ nổi

a pt kt2.jpg
Cùng tham gia tắm Phật thông qua sự trợ giúp của các bạn tình nguyện viên

a pt kt3.jpg

a pt kt4.jpg
Hình ảnh xúc động - những Phật tử khiếm thị đã sáng lòng từ những chương trình dành cho họ

a pt kt6.jpg
Sau khóa lễ mừng Đản sinh, mỗi người còn được nhận quà,
ra về hoan hỷ thông qua sự yểm trợ của các tình nguyện viên trẻ

Mai Trung - Ảnh: Tuấn Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang khảo sát không gian tổ chức triển lãm "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Hòa thượng Thích Lệ Trang thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự đã có chuyến khảo sát, kiểm tra các hạng mục công việc tại Việt Nam Quốc Tự.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1343 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói bếp ngày xuân

GNO - Mỗi lần thấy gió chướng lao xao ngoài ngõ là tôi biết khi đó xuân sắp về. Nhìn những cánh mai vàng bắt đầu chúm chím môi xinh, không dưng lòng chùng chình, bâng khuâng nhớ về gian bếp nhỏ của mẹ, ngày xuân những lọn khói chờn vờn bay lên trong sương sớm.

Thông tin hàng ngày