365 ngày cùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GNO - Tâm an lạc là chủ đề bộ lịch bloc 2013 do Phương Nam phát hành với 365 tờ lịch ngày, nền là những hình ảnh thiên nhiên cỏ cây, hoa, lá...

Đặc biệt, 365 ngày với 365 câu nói xoay quanh các chủ đề hạnh phúc, khổ đau, tham, sân, si, tình yêu, gia đình, cha mẹ, lòng hiếu để với các đấng sinh thành... Những câu nói này được trích từ những tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đó là các tác phẩm: Bông hồng cài áo, Giận, Hạnh phúc mộng & thực, Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng, Thông điệp tình huynh đệ, Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ, Giếng nước thơm trong, Đập vỡ vỏ hồ đào, Thả một bè lau, An lạc từng bước chân, Tuổi trẻ - tình yêu & lý tưởng.

Theo Phương Nam, với nội dung lịch như vậy, hi vọng sẽ hướng con người đạt được sự bình an, hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho cộng đồng.

Cũng theo Phương Nam, bộ lịch này, bằng những câu nói gợi mở, khuyên mọi người kiểm soát, ức chế những cơn giận, cởi bỏ tham sân si để sống thanh thản, yêu thương, bao dung với mọi người, làm tròn bổn phận thành viên trong gia đình, bổn phận công dân với cộng đồng... Sống yêu thương, sống có trách nhiệm và hành thiện chính là để có "Tâm an lạc".

Lich bloc PN.png

Bộ lịch 365 ngày với Thiền sư Nhất Hạnh do Phương Nam ấn hành - Ảnh: P.Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, vị lãnh đạo đương nhiệm của Giáo hội thành kính đảnh lễ trước bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại Quảng Hương Già Lam - Ảnh: Trung Thắng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lễ tháp, tưởng niệm chư vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tiền bối

GNO - Sáng nay, 29 tháng Chạp (16-2), trước thềm Xuân Bính Ngọ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã đến lễ tháp, dâng hương tưởng niệm chư vị giáo phẩm tiền bối lãnh đạo GHPGVN.
Chùa quê - Ảnh: Nhất Long/BGN

Tết nơi chùa quê

GNO - Có những buổi chiều đứng một mình giữa sân chùa, nghe gió thổi nhẹ qua mái ngói cũ, lòng mình tự dưng chùng xuống, không phải vì buồn mà vì thương.

Thông tin hàng ngày