Ăn chay & an toàn thực phẩm

GN - Bún nhiễm chất lưu huỳnh vừa qua làm người tiêu dùng phải cảnh giác, lo lắng tạm lắng chưa được bao lâu thì nay đến mì căn, hủ tiếu khô, mì sợi khô có chứa chất

 HH.jpg
Mì căn, hủ tiếu, sợi mì khô - Ảnh: Minh họa

 gây sỏi thận một lần nữa làm giới ăn chay phải lao đao. Bởi lẽ, lâu nay, mì căn, hủ tiếu khô là thực phẩm khá phổ biến trong các bữa ăn chay.

Thông tin trên báo chí vừa qua thật sự là cú sốc cho người ăn chay, theo đó, tháng 8-2013, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM đã lấy bốn mẫu mì căn, hủ tiếu khô, mì sợi khô kinh doanh trên địa bàn TP.HCM gửi đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng (TP.HCM) để phân tích.

Kết quả cả bốn mẫu đều chứa acid oxalic, chất có nguy cơ gây sỏi thận, không được dùng trong thực phẩm.

Qua kiểm tra trên 4 mẫu bột mì, nguồn bột để sản xuất ra sợi mì thì kết quả cả bốn mẫu đều chứa acid oxalic với hàm lượng 157-198 mg/kg. GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM trả lời trên báo chí, acid oxalic được sử dụng với mục đích làm trắng, chống thiu. Đây là chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm.

Trước thông tin này, nhiều tiêu dùng, nhất là ăn chay trường tỏ ra lo lắng thật sự. Ăn gì để bảo đảm sức khỏe trở thành câu hỏi khó. Bởi lẽ, mì căn thường được chế biến ra nhiều món xào, khô, chiên, nấu canh…. có mặt hầu hết trong các bữa chính của chùa hay ở các gia đình ăn chay. Còn hủ tiếu, mì sợi khô cũng là món ăn ưa thích của đông đảo người dân không riêng gì người ăn chay.

Đậu hủ là món ăn bổ sung chất đạm và là nguyên liệu chính để chế biến ra các món trong bữa ăn thường ngày của người trường chay cũng nghi ngờ có nhiều chất bảo quản gây hại. Tại một số chợ ở TP.HCM, người tiêu dùng đã phát hiện đậu hủ chiên, bề ngoài xù xì, khô hoắc để ba ngày vẫn không thiu, ôi.

Từ sữa đậu nành có hàm lượng thạch cao cao cho đến nấm kim châm không hạn sử dụng bày bán ngoài chợ, rau củ tươi có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán lẫn lộn với các mặt hàng rau củ nội địa với nghi ngờ có chất chống nấm mốc, độc hại… đã trở thành mối hiểm họa cho người tiêu dùng.

Chị Oanh (Q.Gò Vấp) tỏ ra ưu tư: “Vừa qua thông tin từ báo chí đã làm cả gia đình tôi không dám ăn các món ưa thích từ mì căn, hủ tiếu, sợi mì khô. Tôi chỉ dám mua rau củ về xào nấu chay cho gia đình nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, rau củ bây giờ cũng chưa chắc đã an toàn, thành ra mỗi ngày đi chợ đối với tôi trở thành nỗi lo thật sự”.

Thực tế, rất nhiều loại thực phẩm khô, rau củ tươi đang được kinh doanh, bày bán ở các chợ, cửa hàng ở TP.HCM chưa qua kiểm tra có chứa chất gây độc hại cho sức khỏe của người tiêu dùng hay không thì ngay cả người bán cũng không dám bảo đảm. Các cơ quan chức năng về an toàn thực phẩm thì chưa thể kiểm tra hết, một khi thực phẩm chưa được kiểm nghiệm thì người tiêu dùng sẽ chưa thể yên tâm cho sức khỏe của chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày