[Ảnh] Các tự viện tổ chức hoa đăng trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Thắp nến tưởng nhớ ân đức đấng sinh thành - Ảnh: Chánh Tuệ
Thắp nến tưởng nhớ ân đức đấng sinh thành - Ảnh: Chánh Tuệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 14-7-Ất Tỵ (5-9-2025), tại các tự viện trên địa bàn P.Vũng Tàu - TP.HCM: chùa Liên Trì, Vạn Phước và tu viện Vạn Liên đã trang nghiêm tổ chức Đêm hoa đăng Vu lan, tưởng nhớ, tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Trong không khí thiêng liêng, đại chúng đã lắng đọng tâm tư, tụng kinh Vu lan, thắp sáng những ngọn nến nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá vãng được siêu sanh Tịnh độ.

Nghi thức truyền đăng tại chùa Vạn Phước

Nghi thức truyền đăng tại chùa Vạn Phước

Đêm hoa đăng là dịp nhắc nhở người con Phật hướng về cội nguồn, thực hành hiếu hạnh theo lời Phật dạy, làm tròn bổn phận báo đáp thâm ân sinh thành. Từng ngọn nến lung linh được thắp sáng cũng là lời tri ân gởi đến bốn ân lớn: cha mẹ, thầy tổ, quê hương đất nước và muôn loài chúng sanh.

Ánh sáng hoa đăng không chỉ làm rực sáng không gian, mà còn soi sáng tâm thức, nhắc nhớ đạo làm người và gieo hạt giống hiếu hạnh trong lòng mỗi người con giữa bộn bề cuộc sống hôm nay.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

* Tại chùa Liên Trì:

* Tại chùa Vạn Phước:

* Tại tu viện Vạn Liên:

Những ngọn nến được thắp sáng nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá vãng được siêu sanh về cảnh giới an lành
Những ngọn nến được thắp sáng nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá vãng được siêu sanh về cảnh giới an lành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hồi chuông cảnh tỉnh của người xưa

GNO - Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, nơi Phật không dư, nơi phàm không thiếu. Chỉ quay về, nhận lại thì tự đầy đủ. Con đường trở về chỗ uyên nguyên, bao nhiêu cửa ngõ đã mở toang thông thống mà chúng sanh vẫn đang lần tìm lối vào.
"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.

Thông tin hàng ngày