Bảo tháp Hòa thượng Thích Đức Trì trong khuôn viên tổ đình Ba La Mật bị nước lũ bao quanh
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Trong hai ngày 27 và 28-10, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ sông Hương, sông Bồ đã qua đỉnh, nhưng vẫn đang trên mức báo động 3 và rút chậm.
Hiện 32/40 phường, xã trên địa bàn thành phố vẫn ngập, trong đó hơn 35.000 ngôi nhà ngập 0,5-1m, nhiều nơi 1-2m, các khu vực trũng ngập 2-2,5m. Một số chùa ở khu vực thấp trong thành phố nước đã vào tận chánh điện.
Với tinh thần từ bi của người con Phật, chư Tăng Ni một số chùa đã nấu cơm để hỗ trợ người dân trong rốn lũ.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Sư cô chùa Tây Linh di chuyển bằng thuyền khi nước vào chùa
Tổ đình Ba La Mật tại phường Vỹ Dạ chìm trong nước lũ
Bến Nghinh Lương Đình - Ảnh Trần Thiện
TP.Huế chìm trong biển nước - Ảnh: Trần Thiện
Nước dâng cao, nhiều chùa ngập sâu
Đại Nội nhìn từ trên cao - Ảnh: Trần Thiện
Chư Ni nấu ăn phục vụ bà con tâm bão
Nước lên nhanh gây ngập, chia cắt nhiều tuyến đường tại TP.Huế
GNO - Tiếp tục hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngày 13-12, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến thăm, tặng quà người dân tỉnh Khánh Hòa.
GNO - Có bạn trẻ kể với tôi rằng họ biết đến chùa, biết ngồi thiền, biết ăn chay, biết buông bớt tham lam và sân hận… chỉ từ một bài viết Giác Ngộ được chia sẻ trên Facebook. Nhân duyên ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để thay đổi cả một cuộc đời.
GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.