[ẢNH] Khóa lễ trì tụng kinh Di Đà, Hồng danh, Vu lan tại Đại lễ kỳ siêu

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM, các quận huyện trì tụng kinh Di Đà, Hồng danh và Vu lan
Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM, các quận huyện trì tụng kinh Di Đà, Hồng danh và Vu lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-8 (23-7-Nhâm Dần), ngày thứ ba của Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức trong dịp tháng 7-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự đã trì tụng kinh Di Đà, hồng danh, Vu lan.
Ban Trị sự GHPGVN quận: 3, 5, 6, 10 và chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Phật giáo Thành phố tham gia khóa lễ

Ban Trị sự GHPGVN quận: 3, 5, 6, 10 và chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Phật giáo Thành phố tham gia khóa lễ

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư Tăng, Phật tử các cơ sở tự viện thuộc đơn vị Ban Trị sự GHPGVN quận: 3, 5, 6, 10 và chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Phật giáo Thành phố tham gia khóa lễ trì tụng kinh Di Đà, Hồng danh, Vu lan, tại Việt Nam Quốc Tự.

Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Từ trong mùa Vu lan - Báo hiếu, từ ngày 21 đến 23-7-Nhâm Dần.

Chiều nay, ngày cuối của Đại lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ kỳ siêu sẽ đăng đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ.

Hình ảnh chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân nhân người không may qua đời vì Covid-19 trì tụng kinh Di Đà, Hồng danh và Vu lan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày