Bạn đọc Giác Ngộ hỗ trợ em Trường chi phí ghép sọ

GNO – Báo Giác Ngộ số 706 ra ngày 17-8, trên tiểu mục Mở rộng lòng từ có bài “Mong sớm được ghép sọ” (http://giacngo.vn/bandoctoasoan/2013/08/21/3EC648/), phản ảnh về hoàn cảnh khó khăn không có tiền ghép sọ của em Huỳnh Viết Trường, 20 tuổi (ngụ tại thôn 2, xã  Eatrul (xã vùng 3 đặc biệt khó khăn), huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), từ một lao động chính trở thành người “ăn không ngồi rồi”.

TK.jpg

Lãnh đạo Trung tâm thương mại An Đông Plaza TP.HCM trao tặng tiền cho em Viết Trường

Gánh nặng điều trị bệnh sau tai nạn giao thông cho Trường với khoản vay chữa bệnh lên đến 250 triệu đồng. Sau khi Báo Giác Ngộ đăng tải nhiều bạn đọc, mạnh thường quân đã đến tòa soạn đóng góp chia sẻ với Phật tử trẻ Huỳnh Viết Trường.

Đặc biệt, cảm thương với mong muốn sớm được ghép sọ để lao động phụ giúp cha mẹ trả nợ, nuôi em của Huỳnh Viết Trường, lãnh đạo Trung tâm thương mại An Đông Plaza đã vận động tiểu thương đóng góp và trao tặng 20 triệu đồng cho em Trường (ảnh), số tiền đủ để em Trường thực hiện ước mơ của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày