Bàn giao nhà tình thương đến hộ nghèo

GNO - Ngày 24-12, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã đến xã Phú Thành A bàn giao căn nhà tình thương đến hộ Phạm Thị Huệ là hội viên Hội LHPN xã đang gặp khó khăn về nhà ở. 

Canh trao tang nha mai am tinh  thuong.JPG

Bàn giao nhà tình thương

Căn nhà có diện tích hơn 50m2, trị giá 65 triệu đồng, do Hội LHPN huyện Tam Nông vận động Hội LHPN quận Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh tài trợ 50 triệu đồng; số tiền còn lại do người thân, dòng tộc hộ nghèo đối ứng để xây cất hoàn chỉnh căn nhà.

Dịp này, gia đình còn nhận được nhiều quà tặng là vật dụng sinh hoạt trong gia đình để vui xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019.

* Trước đó, BTS Phật giáo huyện Tân Hồng và tổ cất nhà tình thương miễn phí Hội chữ thập đỏ xã An Hòa (H.Tam Nông) đã tổ chức lễ bàn giao 4 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở thị trấn Sa Rài (H.Tân Hồng); xã Phú Ninh và xã An Hòa (H.Tam Nông) đang lâm vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa. Mỗi căn nhà có diện tích từ 32m2 trở lên. Tổng trị giá nhà và quà trên 135 triệu đồng

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày