Ban Tôn giáo Chính phủ có lãnh đạo mới, luân chuyển nhiều vụ trưởng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin trên website của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ hiện nay là ông Vũ Hoài Bắc (sinh năm 1970). Người tiền nhiệm là ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (phải) và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc - Ảnh: btgcp.gov.org

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (phải) và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc - Ảnh: btgcp.gov.org

Ban Tôn giáo Chính phủ hiện có 3 Phó Trưởng ban, gồm: bà Trần Thị Minh Nga (sinh năm 1973), ông Nguyễn Ánh Chức (sinh năm 1965) và ông Nguyễn Tiến Trọng (sinh năm 1969).

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ hôm 4-1-2022 với nhiều thay đổi.

Một số vụ trưởng thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ được luân chuyển - Thứ trưởng - Ảnh: btgcp.gov.org

Một số vụ trưởng thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ được luân chuyển - Thứ trưởng - Ảnh: btgcp.gov.org

Cụ thể: ông Đinh Quang Tiến, Vụ trưởng Vụ Cao Đài giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công giáo; ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Công giáo giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phật giáo; ông Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng Vụ Phật giáo giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Cao Đài; ông Nguyễn Văn Hòa, chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Thanh tra giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam; bà Lưu Thị Thu Hoài, Phó Trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày