Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 2

Mỗi giọt máu trao đi là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh
Mỗi giọt máu trao đi là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh cùng với chùa Ân Thọ phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thành công đợt hiến máu lần thứ 2 tại chùa Ân Thọ với chủ đề “Hành Bồ-tát đạo”.
Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu
Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu

Chương trình thu hút 450 Tăng Ni, Phật tử và người dân tham gia; thu được 379 đơn vị máu, kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Đến thăm và động viên các tình nguyện viên tại buổi hiến máu nhân đạo có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; cùng sự hiện diện của Đại đức Thích Lệ Ngôn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh, trụ trì chùa Ân Thọ.

Bà Trần Thị Nhanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng đã đến động viên khích lệ và tặng quà chương trình.

Trao quà tri ân đến các tình nguyện viên
Trao quà tri ân đến các tình nguyện viên

Tại đây, Hòa thượng Thích Minh Thiện bày tỏ sự hoan hỷ và đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình hiến máu nhân đạo. Hòa thượng cho rằng, hiến máu cứu người là hành động thiết thực thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của đạo Phật, góp phần lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm đối với tha nhân. Với tinh thần từ bi cứu khổ, phụng sự chúng sinh theo lời Phật dạy, mỗi giọt máu trao đi là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh. Đồng thời, Hòa thượng tán thán công đức của Ban Tổ chức, đội ngũ y bác sĩ cùng Tăng Ni, Phật tử và tình nguyện viên đã phát tâm tham gia, góp phần mang lại sự sống cho nhiều người bệnh.

Có 450 Tăng Ni, Phật tử và người dân tham gia hiến máu đợt này
Có 450 Tăng Ni, Phật tử và người dân tham gia hiến máu đợt này

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Hằng đã có 13 lần hiến máu xúc động cho biết: “Mỗi lần hiến máu là một lần được trao đi sự sống. Tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng chùa Ân Thọ trong hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng”.

Dịp này, chùa Ân Thọ đã trao tặng những phần quà tri ân đến các tình nguyện viên có từ 10 lần hiến máu trở lên, như một lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những tấm lòng bền bỉ, âm thầm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng; đồng thời khích lệ phong trào hiến máu càng lan tỏa. Bên cạnh đó, chùa Ân Thọ cũng tổ chức quầy ẩm thực với nhiều món ăn như bánh canh, bánh ướt, bánh mì, các lọai bánh dân gian... nhằm chăm sóc sức khóe dinh dưỡng cho các tình nguyện tham gia hiến máu.

Chương trình thu được 379 đơn vị máu, kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân
Chương trình thu được 379 đơn vị máu, kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân

Được biết, đây là lần hiến máu cuối trong năm 2025, kế hoạch trong năm 2026, chùa Ân Thọ sẽ tổ chức 3 lần hiến máu, 3 lần khám mắt miễn phí để phục vụ bà con Phật tử và nhân dân trong vùng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ - nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa bằng sự tỉnh thức

Báo Giác Ngộ - nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa bằng sự tỉnh thức

GNO - Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp của xã hội đương đại, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy thông tin đa chiều, nơi giá trị thật - giả nhiều khi bị xáo trộn. Chính trong bối cảnh ấy, Báo Giác Ngộ hiện diện như một dòng chảy lặng lẽ mà bền bỉ, mang theo tinh thần tỉnh thức, nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Thông tin hàng ngày