Ban Trị sự Phật giáo quận 8 tặng quà, hỗ trợ xây nhà tình thương tại Vĩnh Long

 Ban Trị sự GHPGVN quận 8 phối hợp với các đơn vị trao quà đến người nghèo huyện Vũng Liêm
Ban Trị sự GHPGVN quận 8 phối hợp với các đơn vị trao quà đến người nghèo huyện Vũng Liêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-1, Ban Trị sự GHPGVN quận 8, Ủy ban MTTQVN, Hội Chữ thập đỏ quận 8 phối hợp chính quyền địa phương và Ban Trị sự GHPGVN huyện Vũng Liêm trao tặng 640 phần quà và 1 căn nhà tình nghĩa tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tham dự buổi phát quà có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TPHCM; ông Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 8; Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Chứng minh Ban Trị sự GPGVN quận 8; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự huyện Vũng Liêm…

Tại buổi phát quà, Thượng tọa Thích Huệ Công có lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên đến bà con, mong mọi người vượt qua gian khó để được an vui trong cuộc sống, chuẩn bị đón Tết năm 2022 sắp tới.

Bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa đến gia đình tại xã Trung Thành

Bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa đến gia đình tại xã Trung Thành

Đợt này, Ban Trị sự Phật giáo quận 8 tặng đến bà con 640 phần quà và trao 1 căn nhà tình nghĩa nhằm cùng chia sẻ khó khăn với bà con huyện Vũng Liêm.

Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng bao gồm: thùng mì ăn liền, mền mới, các nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt; Bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa đến gia đình tại xã Trung Thành. Tổng trị giá chuyến tặng quà và nhà là 445 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày