Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ khám bệnh miễn phí và tặng quà tại H.Châu Thành

Ni trưởng Thích nữ Tố Liên thăm hỏi người dân tới khám bệnh
Ni trưởng Thích nữ Tố Liên thăm hỏi người dân tới khám bệnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-10, Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ do Ni trưởng Thích nữ Tố Liên, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn kết hợp cùng y bác sĩ TP.HCM đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đến bà con nghèo tại xã Thanh Điền, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, đoàn Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ và các y bác sĩ TP.HCM đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí đến 330 người nghèo. Tại đây, người dân được khám nội tổng quát, phụ khoa, siêu âm, đo điện tim, đo đường huyết, khám Đông y... và cấp thuốc miễn phí.

Dịp này, đoàn tặng 330 phần quà đến những gia đình khó khăn tại địa phương, mỗi phần gồm: thuốc Tây, mền, áo gió, khăn mặt và các loại thực phẩm thiết yếu.

Hội Chữ thập đỏ X.Thanh Điền, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tri ân đến đoàn

Hội Chữ thập đỏ X.Thanh Điền, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tri ân đến đoàn

Chuyến từ thiện và khám bệnh cấp thuốc miễn phí đến người dân tại H.Châu Thành với tổng cộng trị giá trên 210 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày