Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Đà Lạt hỗ trợ nông sản đến bà con vùng dịch Covid-19

Những chuyến xe chở nông sản hỗ trợ từ Đà Lạt về các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Ninh Thuận
Những chuyến xe chở nông sản hỗ trợ từ Đà Lạt về các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Ninh Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-10, Ban Từ thiện Phật giáo TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục hỗ trợ gần 70 tấn rau củ quả đến bà con khó khăn, công nhân trong các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Ninh Thuận.

Theo đó, chuyến xe thứ nhất chở 25 tấn nông sản được chuyển về nhà thờ Vĩnh Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai); chuyến thứ hai gồm 22 tấn được tập kết về chùa Hương Nghiêm (Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tại đây, thầy Chơn Tâm sẽ trực tiếp phân phát số rau củ này cho bà con.

Cùng nhau san sẻ yêu thương

Cùng nhau san sẻ yêu thương

Và chuyến còn lại chở 20 tấn rau củ được chuyển đến Ủy ban MTTQVN xã Phước Thái, tỉnh Ninh Thuận, đại diện chính quyền sẽ tiếp nhận, chia sẻ cho bà con trên địa bàn xã.

Ngoài ra, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Đà Lạt còn trao tặng thêm 8 tạ rau củ ủng hộ 4 khu cách ly do Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý và 1,5 tấn nông sản hỗ trợ khu cách ly tại xã Vạn Thành, TP.Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày