GNO - Ở mục Điểm nhìn, có đăng bài "Tương lai của Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội" (Hoàng Độ - Nguyễn Sang) tổng hợp những ý kiến liên quan tới tuyến bài về quản lý Tăng Ni đã hoàn tục nói riêng và Tăng Ni nói chung. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
GNO - Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành và toàn quốc, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Biên tập Báo Giác Ngộ có tổ chức hai chuyên mục trên Giác Ngộ online xoay quanh sự kiện này.
GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
GNO - Vừa qua, tại tòa soạn Báo Giác Ngộ, Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đã trao tiền đến các bệnh nhân hiểm nghèo đăng trên mục Mở rộng lòng từ cùng các bệnh nhân ung bướu.
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài viết của tác giả Diệu Nghiêm - Nguyện Truyền đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1344, ra ngày 20-3-2026.
GNO - (MRLT 1340 - 2026) Đó là hoàn cảnh của ông Trần Văn Nhân thường trú tại ấp Bình Thới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp có con trai bị bệnh nặng cần được giúp đỡ để điều trị.
GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.
GNO - (MRLT 1339 - 2026) Đó là bà Trịnh Hương, sinh năm 1951, thường trú tại ấp Long Lâm, xã Long Điền, TP.HCM bị bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị.
GNO - (MRLT 1338 - 2026) Ông Nguyễn Đình Minh (sinh năm 1957), thường trú tại số 303/28/4/8 Huỳnh Châu Sổ, P.Long An, tỉnh Tây Ninh bị bệnh xuất huyết não, liệt nửa người từ năm 2000 cho đến nay.
GNO - Đó là những vấn đề được tác giả Hoàng Độ đặt ra trong bài viết đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1342, ra ngày 6-3-2026. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
GNO - Được tin cụ ông Nguyễn Văn Phát, pháp danh Diệu Âm, sinh năm 1956, đã mãn duyên từ trần vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 25-2-2026 (nhằm mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), hưởng thọ 71 tuổi.
GNO - Trong kho tàng kinh điển Pāli, kinh Phước đức là một bản kinh đặc biệt. Sự đặc biệt của kinh không phải vì ngôn từ huyền bí hay triết lý cao siêu khó nắm bắt, mà bởi sự giản dị, mạch lạc và rất nhẹ nhàng của những lời dạy từ kim khẩu Đức Thế Tôn.
GNO - (MRLT 1337-2026) Người cha ấy bị tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm 2026, tai nạn đã ập đến với anh Ngô Xuân Hòa, người đàn ông quê ở xóm Mới, dưới chân đèo Le, thôn Tân Phong, xã Nông Sơn, TP.Đà Nẵng - nơi cuộc sống vốn đã chật vật, lam lũ.
GNO - (MRLT 1334 - 2025) Cả gia đình bị suy sụp, rơi vào cảnh bế tắc, túng quẫn, khi cả hai vợ chồng bị ung thư còn phải chăm sóc mẹ già mù lòa và lẫn.
GNO - (MRLT 1333 - 2025) Đó là hoàn cảnh anh Nguyễn Trọng Khuê, sinh năm 1977, hiện nay đang tạm trú tại số 816/64/32A Tô Ngọc Vân, KP.47, P.Thới An, TP.HCM.
GNO - Sau số báo này, với những nội dung đáng quan tâm, tất cả chúng ta sẽ cùng khép lại hành trình một năm đã qua, chuẩn bị đón chào xuân Bính Ngọ - 2026 với năng lượng an lành, niềm tin hạnh phúc.
GNO - Hiện trên Giác Ngộ online đã hiển thị chuyên mục “Tết Việt muôn phương” và "Xuân nơi cửa thiền". Ban Biên tập rất mong nhận được bài cộng tác của chư tôn đức, bạn đọc gần xa nhân dịp đầu năm mới.
GNO - Tại Trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), vừa qua, Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ thay mặt bạn đọc trao tiền ủng hộ đến các bệnh nhân nghèo đăng trên mục Mở rộng lòng từ.
GNO - Khi đến với thế giới này, mỗi người chúng ta đều chưa hề biết mình là ai. Lúc chào đời, ta không có tên gọi, không quốc tịch, không thuộc về bất kỳ tầng lớp xã hội nào và dẫu vậy, ta vẫn hiện hữu.
GNO - Đó là bài viết của tác giả Huyền lam (từ Hoa Kỳ) về hơn 87 ngày bộ hành của các vị Tăng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) gồm các quốc gia khác nhau và chú chó Aloka đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc, nhiều người rơi nước mắt hạnh phúc... Mời bạn đọc cùng theo dõi.