Báo cáo về vụ cháy ở chùa Thanh Sơn (Hà Nội)

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietnamPlus
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietnamPlus

GNO - Sở Văn hóa Thể thao vừa báo cáo UBND TP.Hà Nội về việc cháy chùa Thanh Sơn (H.Sóc Sơn).

Theo báo cáo ngày 9-4 của Sở, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ chùa với diện tích khoảng 120 m2, xây dựng năm 2003 gồm dãy nhà 3 gian cùng toàn bộ tài sản và đồ bài trí tại chùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tổng thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Sau khi được báo tin cháy ngày 2-4, Công an, dân quân, quân đội trên địa bàn được huy động dập lửa, chuyển đồ trong chùa ra ngoài.

Tuy nhiên, do chùa chủ yếu làm bằng gỗ nên lửa bén nhanh và bùng cháy dữ dội, khó dập tắt. Cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn nhận định nguyên nhân cháy có thể do thắp hương tại ban chính điện, đồng thời cho biết vẫn đang điều tra, chưa đưa ra kết luận.

Báo cáo của Sở cũng cho hay, nhà chùa và địa phương đang vận động nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ xây lại chùa.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 2-4, chùa Thanh Sơn đã xảy vụ hỏa hoạn. Khoảng 20 phút sau, xe của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới tiếp cận xử lý dập tắt đám cháy và đến 18 giờ cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, chùa Thanh Sơn có lịch sử từ lâu đời, nhưng bị chiến tranh tàn phá, làm hư hỏng nặng. Năm 2003, chùa được xây dựng lại trên nền chùa cổ. Di tích chùa Thanh Sơn chưa được xếp hạng nhưng nằm trong danh mục kiểm kê di tích huyện Sóc Sơn, hiện do UBND huyện Sóc Sơn quản lý theo phân cấp của UBND TP.Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày