Bến Tre: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đề nghị tăng cường phòng Covid-19 tại cơ sở tự viện

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 1-7, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký Công văn số 79/BTS về...

Công văn số 79/BTS về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh thực hiện đúng và đầy đủ theo công văn số 87/HĐTS-VP1 ngày 26-4-2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong việc thực hiện 5K và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ sở tự viện trong tỉnh dễ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do tập trung sinh hoạt nghi lễ tôn giáo; để bảo đảm an toàn về sức khỏe, để phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan khắp cộng đồng - các cơ sở tự viện chỉ sinh hoạt trong phạm vi nội bộ, cấm tập trung đông người, treo biển cảnh báo tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn.

Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; Chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Phật tử, các nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước tích cực tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày