Bình Phước: Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng hỗ trợ an sinh hơn 3,5 tỷ đồng trong năm 2022

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-12, tại chùa Thanh Minh A Lan Nhã (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai hoạt động Phật sự năm 2023. 
Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng

Với sự chứng minh, tham dự của Thượng tọa Thích Pháp Quyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị, thành phố và đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương.

Thượng tọa Thích Đồng Tấn, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc cho biết hội nghị tổng kết nhằm mục đích đánh giá những thành tựu Phật sự trong thời gian qua, cũng là để đánh giá những tồn đọng còn hạn chế trong mọi hoạt động của Giáo hội, để lấy đó làm kinh nghiệm.

Trao Bằng tuyên dương công đức đến các Phật tử

Trao Bằng tuyên dương công đức đến các Phật tử

Theo báo cáo, Phật giáo huyện Bù Đăng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ an sinh xã hội với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng và các hoạt động chuyên môn cũng đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự huyện, Đại đức Thích Thiện Từ, Phó Trưởng ban, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Bù Đăng thông qua danh sách khen thưởng đến tập thể và cá nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày