Bình Phước: Ký kết tăng cường tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026

Công an tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ký kết ghi nhớ về tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông
Công an tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ký kết ghi nhớ về tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-8, tại chùa Tỉnh Hội (P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài), Công an tỉnh cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức ký kết phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Tham dự lễ ký kết có Thượng tọa Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ông Trần Thương Huyền, Phó ban Tôn giáo tỉnh; Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Phan Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn, đại diện văn phòng Ban An toàn giao thông…

Hai đơn vị thống nhất ký kết 6 nội dung

Hai đơn vị thống nhất ký kết 6 nội dung

Tại lễ ký kết, hai đơn vị thống nhất ký kết 6 nội dung phối hợp tuyên truyền đến Tăng Ni, Phật tử. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng các cơ sở thờ tự Phật giáo; xây dựng các mô hình “Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”…

Hai bên cũng thống nhất cách thức phối hợp và thời gian thực hiện những nội dung đã ký kết, quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ đã ký kết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự trường tồn của Phật pháp

Sự trường tồn của Phật pháp

GNO - Duyên đủ thì hoa nở, đúng lúc thì tuệ giác bừng khai. Sự hiện ra như ở trước mắt hoặc sự ẩn tàng ấy thực ra cũng chỉ là các pháp ở đời. Các pháp có sinh có diệt, tùy theo nhân duyên, nhưng Chánh pháp - chân lý thì không sinh không diệt.
Đi chùa giúp tâm an tịnh - Ảnh minh họa

Một ngày mặc chiếc áo lam

GNO - Ông Hai lắng tai nghe tiếng ồn ào từ nhà ông Tư vọng sang. Nhà ông Tư từ hồi nào đến giờ có khi nào vợ chồng to tiếng đâu, hôm nay bỗng dưng có tiếng cãi vã lẫn tiếng bát đĩa vỡ nữa mới lạ chứ?

Thông tin hàng ngày