Bình Phước: “Ngày trưởng tịnh” lần thứ 4 tại chùa Pháp Huyền, Ban Trị sự huyện họp định kỳ

Khóa tu "Ngày trưởng tịnh" tại chùa Pháp Huyền
Khóa tu "Ngày trưởng tịnh" tại chùa Pháp Huyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Pháp Huyền (ấp Thạch màng, xã Tân lợi, H.Đồng Phú) đã diễn ra khóa tu “Ngày trưởng tịnh” lần thứ 4, vào sáng 6-10, với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự H.Đồng Phú và 100 Phật tử tham gia.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Tại chánh điện, chư tôn đức niêm hương bạch Phật và trì tụng kinh Phổ môn; đại chúng lắng nghe pháp thoại chủ đề “Chữ hiếu xưa và nay” do Thượng tọa Thích Quang Thành, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện chia sẻ.

Cùng ngày, Ban Trị sự huyện có buổi họp định kỳ thảo luận các luận về hoạt động Phật sự của các tự viện, dự kiến chùa nào sẽ đăng cai tổ chức khóa tu tháng tới, thảo luận kế hoạch tổ chức cho ẩm thực gây quỹ từ thiện. Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện đóng góp ý kiến cho các hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện.

Đạo tràng trì tụng kinh Phổ môn

Đạo tràng trì tụng kinh Phổ môn

Phát biểu tại buổi họp, Đại đức Thích Tâm Đăng, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Đồng Phú mong Tăng Ni hàng tháng định kỳ vào ngày 22 Âm lịch hướng dẫn bà con Phật tử tham gia khóa tu "Ngày trưởng tịnh" để cùng nhau tu tập và trao đổi hoạt động Phật sự nhằm gắn kết toàn thể Tăng Ni trong huyện, duy trì tinh thần lục hòa cộng trụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ hoằng pháp lợi sanh.

Được biết, khóa tu vào ngày 22-9 Âm Lịch sẽ được tổ chức tại chùa Phật Đà (ấp Dên Dên, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày