Bình Thuận: Chùa Linh Thắng tổ chức cài hoa hiếu hạnh

GNO - Đêm mùng 9-7-Ất Mùi (22-8), ĐĐ.Thích Nguyên Tấn, trụ trì chùa Linh Thắng (TP.Phan Thiết) tổ chức trang nghiêm lễ hội cài hoa hiếu hạnh nhân Đại lễ Vu lan PL.2559.

LT2.jpg


Cài hoa lên chư tôn đức

Quang lâm dự lễ có TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Trí, Trưởng ban GDTN UV BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; các vị Đại đức tăng, giáo thọ và Tăng Ni sinh Trường TCPH tỉnh Bình Thuận cùng đông đảo cư sĩ Phật tử, thiện nam tín nữ tại địa phương.

Tham dự buổi lễ còn có đại điện các cấp chính quyền, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, UBMTTQVN tỉnh, TP.Phan Thiết.

Sau phần dâng hoa và tiết mục chào mừng của Đoàn sinh GĐPT, nghi thức cài hoa hiếu hạnh diễn ra trong không khí trang nghiêm và được các vị tôn túc, các Phật tử chân thành đón nhận.

LT4.jpg


Cúng dường chư tôn đức nhân mùa hiếu hạnh

Trong buổi lễ, HT.Thích Minh Trí ban huấn từ, nhắc nhở một lòng tưởng nhớ ơn đức sinh thành của cha mẹ, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ trong tinh thần Tứ trọng ân mà giáo pháp Phật đà đã dạy, đồng thời khuyến nhủ Phật tử tại địa phương huân tập những điều dạy trong Thập thiện nghiệp để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Hưng Yên: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng nay, ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh nhập kim quan.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày