Bình Thuận: Tổ đình Quảng Ân an vị Phật và lễ húy nhựt cố Hòa thượng Hồng Ân

(GNO-Bình Thuận): Ngày 30-7-2010 (nhằm ngày 19-6 năm Canh Dần), Tổ đình Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận đã tổ chức lễ an vị Phật và lễ húy nhựt cố Hòa thượng khai sơn Thích Hồng Ân.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Tịnh Trí - UV HĐTS, HT. Thích Huệ Tánh - Trưởng ban Hoằng pháp THPG , HT. Thích Trừng Khiết - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, viện chủ Tổ đình Quảng Ân. Ngoài ra còn có đại diện chính quyền địa phương: ông Trịnh Xuân Thu - Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Công Khanh - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Xuân Hán - Chủ tịch UBMTTQ huyện Hàm Tân cùng các đoàn thể, ban ngành sở tại và đông đảo Tăng Ni các tự viện, niệm Phật đường trong ngoài tỉnh và hơn 2.000 Phật tử xa gần về tham dự.

Chuaquangan_01.JPG
Chuaquangan_03.JPG
Chuaquangan_04.JPG
Chuaquangan_07.JPG
Chuaquangan_17.JPG

Sau nghi thức an vị Phật tại Đại hùng bửu điện, HT. Thích Trừng Khiết đã có những lời thành kính tưởng nhớ và tri ân đến cố Hòa thượng thượng Hồng hạ Ân đã có công khai sơn Tổ đình Quảng Ân đến ngày nay. Những công đức và hạnh nguyện của Ngài đã để lại cho hàng Tăng Ni Phật tử nơi đây quả là vô lượng.

Ngoài lễ an vị Phật, lễ húy nhựt, chùa còn tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, trai đàn chẩn tế âm binh, đồng bào tử nạn trên quê hương Hàm Tân. Tại dịp lễ này, chùa đã tặng 200 phần quà gồm gạo, thực phẩm cho người nghèo tàn tật, trẻ em mồ côi, do Phật tử Lê Thị Kim Long (TP. HCM) phát tâm cúng dường.

Chuaquangan_08.JPG

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, HT. Thích Huệ Tánh ban đạo từ đã có lời tri ân sâu nặng đến cố Hòa thượng, đồng thời nhấn mạnh đến lễ an vị Phật cùng lễ húy nhựt của Ngài, đây là tín hiệu đáng mừng cho Phật pháp tỉnh Bình Thuận nói chung và bà con Phật tử huyện Hàm Tân nói riêng sẽ có thêm một Đại hùng bửu điện” lý tưởng để tu tập.

Chuaquangan_31.JPG

              HT. Thích Trừng Khiết trao quà từ thiện cho người nghèo tàn tật      

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày