BR-VT: Sẵn sàng đón 1.000 đại biểu dự Đại hội PG lần VI

GNO - Sáng nay, 20-5, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn tất nhiều công tác chuẩn bị đón 1.000 đại biểu từ 7 huyện thành phố về tham dự tại trung tâm Văn hoá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 147, đường 27-4, TP.Bà Rịa, BR-VT).

DSC_0002.bmp

Trung tâm Văn hóa TP.Bà Rịa - nơi diễn ra Đại hội

Tại các trục đường chính của TP.Bà Rịa trang hoàng nhiều pano, biểu ngữ chào mừng Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo Ban Tổ chức, các công tác trang trí hội trường, khu triển lãm văn hóa (hình ảnh chư tôn giáo phẩm các thời kỳ của tỉnh, hình ảnh thành tựu Phật sự của 7 huyện thành phố, các ban chuyên ngành và Phân ban Ni giới), khu ẩm thực... phục vụ cho Đại hội đã sẵn sàng đón 1.000 đại biểu tham dự.

_DSC0006.bmp

Ảnh: Tâm Thịnh

_DSC0023.bmp

Chư tôn đức niêm hương tại Nghĩa trang TP.Bà Rịa - Ảnh: Tâm Thịnh

_DSC0011.bmp

Ảnh Tâm Thịnh

Sáng nay, chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội đã đến dâng hương hoa tưởng niệm, tri ân công đức của chư vị liệt sĩ tại nghĩa trang TP.Bà Rịa.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI diễn ra từ ngày 20 đến 21-5. Chiều nay, chư tôn đức tổ chức phiên trù bị Đại hội với sự tham dự của chư tôn đức HĐTS GHPGVN.

Đại hội chính thức diễn ra vào lúc 8g, ngày 21-5.

 
DSC_0004.bmp
DSC_0006.bmp

Thành phố Bà Rịa sẵn sàng đón đại biểu

DSC_0010.bmp

DSC_0011.bmp

DSC_0018.bmp
Chư tôn đức trong Ban Tổ chức

DSC_0015.bmp
Hội trường có sức chứa trên 1.000 đại biểu

DSC_0026.JPG

DSC_0021.bmp
Hình ảnh chư tôn đức giáo phẩm các thời kỳ

DSC_0023.bmp
Triển lãm thành tựu Phật sự

DSC_0025.bmp
Khu ẩm thực - khu vự phục vụ chư tôn đức

DSC_0013.bmp
Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng đón 1.000 đại biểu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày