BTS Phật giáo huyện Kiến Xương tổ chức Phật đản

GNO - Sáng 30-5-2015 (13-4-Ất Mùi), tại chùa Quảng Hà (thôn Phú Ân, xã Lê Lợi), BTS GHPGVN huyện Kiến Xương tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015.

IMG_2989.jpg


Chư tôn đức chứng minh và đại chúng niệm Phật cầu gia hộ, khai mạc lễ

HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Thái Bình cùng chư tôn đức Tăng, Ni BTS PG tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh; chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện và lãnh đạo chính quyền tham dự, chứng minh buổi lễ.

Tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh thay mặt cho chư tôn đức tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Thanh Quyến, Phó BTS PG huyện, Trưởng BTC Đại lễ tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Sau đó, chư tôn đức chứng minh, quan khách, đại diện Phật tử đã tặng hoa chúc mừng BTS PG huyện nhân dịp Đại lễ Phật đản.

IMG_2971.jpg


Lãnh đạo chính quyền các cấp, Phật tử về dự lễ

Ông Đặng Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện phát biểu động viên Tăng, Ni, Phật tử trong huyện sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng đất nước và tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu đã dâng hương và cử hành nghi thức tắm Phật trang nghiêm.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày