BTS thỉnh 14 Tăng Ni làm việc tại Quảng Bình

GNO - Hôm nay, 6-11, HT.Thích Tánh Nhiếp, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã có "Thư tuyển Tăng tài kiện toàn hệ thống tổ chức".

Nội dung thư cho biết, để kiện toàn hệ thống tổ chức Phật giáo Quảng bình, Giáo hội thành tâm thỉnh nguyện chư tôn thiền đức Tăng Ni, đặc biệt là chư Tăng Ni trẻ, có tâm nguyện tham gia vào BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, cùng chăm lo Phật sự và hoằng dương Chánh pháp Phật đà, lợi lạc chúng sanh.

Theo đó, GHPGVN tỉnh Quảng Bình cung thỉnh 14 vị (10 vị Tăng và 4 vị Ni) về đảm nhiệm các vị trí: Trưởng ban các ngành còn khuyết, UV Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện, Phó ban và Thư ký BTS Phật giáo huyện.

Điều kiện Tăng Ni được thỉnh và làm việc những vị trí trên: là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; có tâm nguyện phụng sự, hoằng pháp tại tỉnh Quảng Bình và đã tốt nghiệp Cao đẳng Phật học hoặc Học viện Phật giáo trở lên.

Hồ sơ gồm có: thư phát nguyện tham gia điều hành, lãnh đạo BST GHPGVN tỉnh Quảng Bình; sơ yếu lý lịch trích ngang; 6 ảnh màu 3x4 (cm); số điện thoại, địa chỉ email liên hệ; bản sao công chứng các loại giấy tờ (Tăng tịch hoặc thẻ chứng nhận Tăng Ni của BTS địa phương, giấy chứng minh nhân dân, văn bằng tốt nghiệp, Giới điệp Tỷ-kheo hoặc Tỷ-kheo-ni).

Thời gian nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 3-2-2016. Gửi hồ sơ về Văn phòng BTS - chùa Đại Giác, phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Để biết thêm chi tiết liên hệ ĐĐ.Thích Nguyên Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, ĐT: 0912.629.988 hoặc Email: nguyentamlsdl2012@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày