Các đơn vị tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế

GNO - Chùa Bảo Quang (xã Cam Tân, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức trao quà đến người khuyết tật khó khăn.

Theo đó, chùa Bảo Quảng phối hợp với các đơn vị gồm: CLB Khai Tâm, Hội thiện nguyện Tâm An Nhiên (TP.Hồ Chí Minh), Hội Bảo trợ người tàn tật, Trẻ em mồ côi tỉnh Khánh Hòa và Công ty Yến Sào Khang Việt (TP.Nha Trang) tổ chức chương trình Kỷ niệm ngày Người Khuyết tật (18-4) lần thứ 4.

 
hong minh.jpg

Tình nguyện viên giúp đỡ người khuyết tật khó khăn

Các đơn vị đã tặng 700 phần quà đến người khuyết tật đang sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mỗi phần quà gồm: 01 thùng mì tôm, đường, gạo và dầu ăn. Tổng trị giá chương trình là 200 triệu đồng.

Hồng Minh

* Ngày 13-4, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh đã đến huyện Tam Nông (Đồng Tháp) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Tam Nông tổ chức trao tặng tổng cộng 196 thẻ bảo hiểm y tế cho 82 người cận nghèo và 114 học sinh khó khăn Trường Tiểu học ở 2 xã An Long và Phú Cường.

 
TRTR.JPG

Tặng quà đến học sinh khó khăn

Đoàn còn trao tặng 100 cái cặp, 500 cây viết, 1.000 quyển tập và đồ chơi trí tuệ... cho 100 em học sinh gặp gia cảnh khó khăn ở 2 xã nêu trên, nhằm giúp các có điều kiện học hành. Tổng giá trị trên 50 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày