Các huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam thăm Báo Giác Ngộ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-1, các huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam đã đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm, tặng kỷ niệm chương 70 năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam (1951-2021).
Các huynh trưởng trao kỷ niệm chương 70 năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam đến Thượng tọa Thích Tâm Hải

Các huynh trưởng trao kỷ niệm chương 70 năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam đến Thượng tọa Thích Tâm Hải

Đoàn do Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương dẫn đầu; cùng đi có các huynh trưởng Gia đình Phật tử Xá Lợi, miền Vĩnh Nghiêm.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Tại buổi thăm viếng, Thượng tọa và các huynh trưởng đã chia sẻ một số thông tin của Gia đình Phật tử Việt Nam, các hình thức sinh hoạt trực tuyến trong hoàn cảnh có dịch và hướng kết nối thông tin giữa Gia đình Phật tử với Báo Giác Ngộ.

Gia đình Phật tử Việt Nam là tổ chức giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần Phật giáo, được thành lập từ những năm 1940 tại chùa Từ Đàm (Huế) với mô hình ban đầu là “Ban đồng ấu Phật giáo”, sau đó là Gia đình Phật hóa phổ, chính thức có danh xưng Gia đình Phật tử Việt Nam từ năm 1951, người sáng lập là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một trí thức có nhiều cống hiến quan trọng cho Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày