Các tự viện tặng quà đến bà con khó khăn

GNO - Ngày 16-3, TT.Thích Giác Nhuận, Phó Trị sự trưởng Giáo đoàn VI (Hệ phía Khất sĩ), đã hướng dẫn chư Tăng Ni, Phật tử trao quà đến người nghèo, người tâm thần và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng.

 
DSC_0816.JPG

TT.Thích Giác Nhuận trao quà đến các hộ nghèo tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: CTV

Đoàn đã tặng 300 phần quà tại 9 thôn của xã Tu Tra, H.Đơn Dương; 400 phần quà trại tâm thần Thanh Bình I, xã Bình Thạnh, H.Đức Trọng và 70 phần quà tại trung tâm bảo trợ xã hội Madaguoi, H.Đạ Huoai.

Mỗi nơi đến, Thượng tọa trưởng đoàn đã có lời động viên, chia sẽ cùng bà con và những hoàn cảnh kém may mắn.

Tổng trị giá chuyến đi từ thiện hơn 170 triệu do Phật tử các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI đóng góp.

Quảng Hậu 

*Chùa Thường Quang tặng 200 phần quà vùng lũ

Ngày 17-3, sau khi trao 100 phần quà tại chùa Khánh Long cho đồng bào nghèo trong vùng ảnh hưởng cơn bão số 12 tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn từ thiện chùa Thường Quang, quận 8, TP.HCM tiếp tục đến chùa Phú Quang thuộc xã Ninh (TX.Ninh Hòa) tặng tiếp 100 phần quà còn lại.

NT.png

Chùa Thường Quang trao quà các gia đình khó khăn vùng lũ - Ảnh: T.Q

Mỗi phần quà cũng bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và 300 ngàn đồng tiền mặt. Dịp này, đoàn cũng gởi đến ủng hộ 200 USD cho chùa Phú Quang nuôi dạy các cháu cô nhi.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày