Chồng bệnh tim, con trai “bệnh lạ”

Chồng bệnh tim, con trai “bệnh lạ”

GN - Cuộc sống gia đình 4 miệng ăn nay chỉ chờ vào số tiền kiếm được từ việc bán tàu hủ của bà Võ Thị Ngọc Thuý (SN 1967), ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Bà Võ Thị Ngọc Thúy và ông Ngô Văn Dũng cùng hai con sống trong ngôi nhà hơn 24m2, tài sản duy nhất của cả gia đình được địa phương hỗ trợ xây cất cách đây 5 năm. Đầu năm 2011, ông Dũng đi khám bác sĩ và phát hiện bệnh tim, nhà không tiền nên ông chỉ uống thuốc cầm chừng.

Em Ngô Quốc Hùng (SN 2001 - ảnh), con trai ông Dũng bị bệnh, tại Bệnh viện Thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), bác sĩ chẩn đoán em bị viêm bàng quang cấp, viêm niệu đạo và hội chứng niệu đạo nhưng không rõ nguyên nhân cần phải thực hiện nhiều xét nghiệm. Bác sĩ khuyên gia đình nên sớm đưa em lên TP.Hồ Chí Minh để điều trị nhưng gia đình quá khó khăn.

Hiện tại, mỗi đêm em Hùng phải thức trắng vì đi tiểu, khoảng 30 lần, bị đau đớn và khó chịu. Chị Thúy chỉ mong được có tiền điều trị bệnh cho con, cho gia đình có cuộc sống bình thường.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

Bài, ảnh: Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày