Chư Tăng quận 10 bố-tát, thính giới tại chùa Phật Quang

Chư Tăng Phật giáo quận 10 bố-tát tại chùa Phật Quang
Chư Tăng Phật giáo quận 10 bố-tát tại chùa Phật Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-6 (29-5-Nhâm Dần), chư Tăng an cư trên địa bàn quận 10 đã tập trung về chùa Phật Quang (phường 7, quận 10, TP.HCM) bố-tát kỳ thứ 3 trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Hòa thượng Thích Như Tín niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Như Tín niêm hương bạch Phật

Chứng minh có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 10, cùng 92 hành giả an cư trên địa bàn quận 10.

Sau khóa lễ niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và chư Tăng thực hiện các nghi thức bố-tát theo truyền thống.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 10 đã trùng tuyên luật.

Theo đó, mỗi tháng chư Tăng trong quận sẽ bố-tát hai lần luân phiên tại các chùa trên địa bàn quận trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566. Kỳ bố-tát tiếp theo là ngày 14-6 tại chùa Giác Ngộ.

Thanh tịnh tự thân là thanh tịnh Tăng đoàn
Thanh tịnh tự thân là thanh tịnh Tăng đoàn
Có 92 chư Tăng dự kỳ bố-tát

Có 92 chư Tăng dự kỳ bố-tát

Đại đức Thích Trung Hiếu báo cáo số lượng hành giả bố-tát

Đại đức Thích Trung Hiếu báo cáo số lượng hành giả bố-tát

Thượng tọa Thích Quảng Chơn trùng tuyên luật

Thượng tọa Thích Quảng Chơn trùng tuyên luật

Kỳ bố-tát tiếp theo diễn ra tại chùa Giác Ngộ

Kỳ bố-tát tiếp theo diễn ra tại chùa Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày