Chùa Bửu Hiệp khởi công xây chánh điện

GNO - Sáng 20-4-2013, chùa Bửu Hiệp (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá, khởi công xây dựng chánh điện và an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát.

chuabuuhiep5.JPG

Chư tôn thiền đức quang lâm, làm lễ khởi công xây dựng chánh điện

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Thiện Duyên, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Tăng, Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Lam, nguyên Trưởng ban Dân vận tỉnh Quảng Nam; ông Mai Đình Bản, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc, ông Mai Anh Súy, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; ông Lê Bích Hổ, Phó phòng Nội vụ huyện Đại Lộc cùng các vị lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện Đại Lộc, xã Đại Hiệp và địa phương đã đến chúc mừng và tham dự khởi công.

chuabuuhiep6.JPG

HT.Thích Thiện Duyên làm lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

chuabuuhiep1.JPG

Chư tôn đức và đại diện chính quyền động thổ xây chánh điện

Chùa Bửu Hiệp được BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập năm 2011, tổng diện tích gần 6.000 m2 đất đồi núi, với mong muốn trở thành nơi để thập phương bá tánh sinh hoạt đời sống tâm linh và cũng là nơi yên nghỉ cho những người đã khuất.

Buổi chiều cùng ngày, chùa cũng tổ chức đại lễ kỳ siêu anh linh chiến sĩ, đồng bào tử nạn, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày